Sau trận M.U - Bayern: Khi chàng David lên tiếng…

17:49 Thứ tư 02/04/2014

Hãy đẩy M.U vào thế chân tường và họ đã phản ứng tích cực. Trong ngày thăng hoa, “chàng David Moyes” và các học trò đã lập nên kỳ tích. Dù cho họ vẫn còn 90 phút tại Allainz Arena nhưng lúc này, hãy cứ dành những lời ngợi khen cho họ.

Mùa này, M.U đang trải qua mùa giải thảm hại. Họ liên tiếp thúc thủ trước những đội bóng mạnh ở Premier League. Đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng đêm qua, “chàng David Moyes” đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng.

M.U đã giải nguy 42 đợt tấn công của Bayern Munich

Đêm qua, M.U đã bị đẩy vào thế chân tường. Moyes cũng thừa nhận như vậy trong buổi trả lời trước báo giới: “Đây là thử thách cuối cùng của chúng tôi”. Trong bối cảnh tất cả chống lại họ (theo điều tra của EPSN, chỉ 30% độc giả nghĩ M.U thắng), Quỷ đỏ lại vươn mình sống dậy.

Trong những năm dẫn dắt Everton, David Moyes đã biến CLB này trở thành đội bóng khó chịu với những “ông lớn” ở Premier League. Bằng cách thu hẹp khoảng trống của những đối phương. Đêm qua, ông đã thành công với chiến thuật này (khi tự đặt mình ở cửa dưới).

Ngay trong đội hình xuất phát, Pep Guardiola đã bố trí tới 6 tiền vệ ở giữa sân (sơ đồ 4-6-0), với mưu đồ kiểm soát thế trận, chuyền bóng liên tục và… tung ra những cú đấm chớp nhoáng hạ gục đối phương.

Thế nhưng, Moyes đã tỏ ra khá cao tay. Ông bố trí đội hình rất thấp (chỉ cầm bóng 30%) và bố trí tới hai tuyến phòng ngự. Ở tuyến đầu là 5 tiền vệ của M.U (trong đó có Rooney thường xuyên lui về), có nhiệm vụ phá lối chơi của đối phương.

Trong khi đó, Welbeck là tiền đạo cắm duy nhất của M.U, có nhiệm vụ đón những đường chuyền dài của đồng đội. Quan sát trong cả hai cơ hội nguy hiểm của Welbeck trong hiệp 1 (1 bàn không công nhận, 1 đối mặt với Neuer), Rooney, cầu thủ đứng rất thấp, đều là người đã phát động bằng những đường chuyền dài.

Trên thực tế, lối chơi mà David Moyes áp dụng không có gì mới mẻ, thậm chí, nếu không muốn nói là nó quá đơn điệu. Dù vậy, ông đã tìm thấy thành công nhờ sự đơn giản ấy. Trong hiệp 1, dù không được nhiều bóng nhưng rõ ràng cơ hội của M.U nhiều hơn so với đối phương. Bên cạnh đó, chính Quỷ đỏ đã mở tỷ số trận đấu.

David Moyes đã thành công trong nhiệm vụ phá lối chơi của Bayern

Tất nhiên, sức người có hạn. Pep Guardiola cũng tinh quái nhận ra điều này. Ông thay đổi miếng đánh trực diện, bớt rườm rà và thành công với bàn thắng gỡ hòa của Schweinsteiger. Thế nhưng, bàn thua ấy không thể “lu mờ” Moyes, bởi những gì ông và các học trò đã làm trong suốt 90 phút thực sự là chiến công.

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola đã buộc phải thừa nhận rằng đội bóng của ông đã “may mắn” có trận hòa trước M.U. Nên nhớ, đó là phát biểu của chiến lược gia đã xô đổ quá nhiều kỷ lục kỳ vĩ ở mùa giải này.

Trước mắt “chàng David Moyes” vẫn còn 90 phút ở Allianz Arena. Cuộc chiến mà ông và các học trò sẽ đối diện với thử thách lớn gấp bội, khi M.U buộc phải ghi bàn thắng.

Đêm qua, M.U đã thành công trên mặt trận phòng ngự, với tư cách của đội bóng cửa dưới (như Moyes ở Everton trước đây) nhưng rõ ràng, việc chuyển sang tấn công và ghi bàn với David Moyes là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Liệu ông có thể tiếp tục làm nên câu chuyện cổ tích?

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục