Sau sự kiện Barbara dọa trảm Allegri và Galliani: Lady B, người đàn bà thép

14:10 Thứ tư 06/11/2013

Sau mỗi cơn động đất, đến các cơn dư chấn. Khủng hoảng ở Milan có thể mở đầu cho một cuộc đại cách mạng ở San Siro và Barbara Berlusconi, với biệt danh Lady B sẽ là người khởi xướng.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Milan khủng hoảng, đúng vào thời điểm sự nghiệp chính trị của Silvio Berlusconi lụn bại và cựu Thủ tướng Italia còn lo đối phó để cứu vãn sự nghiệp nên chẳng còn tâm trí nào dành cho Rossoneri nữa. Trong bối cảnh ấy, cô con gái rượu Berbara đã ngay lập tức thể hiện vị thế quyền lực số 1 ở San Siro, thậm chí còn mạnh bạo hơn cả ông bố Silvio.

Barbara Berlusconi (bìa phải)

Allegri sớm muộn gì cũng phải ra đi, nhưng động đến cả Adriano, người có mối quan hệ với cha mình suốt 27 năm qua thì có lẽ chỉ Berbara mới đủ bản lĩnh. Barbara không đòi thay đổi người điều hành ở Milan, nhưng mệnh lệnh mà bà mẹ 2 con từng có thời gian mặn nồng với Pato này đưa ra là phải thay đổi triết lý của BLĐ. Hổ phụ sinh hổ tử và phía sau gương mặt khả ái của Barbara là một tính cách quyết đoán. Sau tuyên bố dọa trảm HLV Allegri và Phó Chủ tịch kiêm GĐĐH Galliani, Barbara đang khẳng định vị thế bà chủ ở Milan.

Barbara hẳn không nói giỡn, bởi một con người trẻ luôn hướng đến một sự trẻ hóa. Mà Galliani, giờ đã bước sang tuổi 70 có lẽ đã không còn phù hợp với bóng đá hiện đại. Chỉ trong 2 mùa giải trở lại đây, Galliani liên tiếp mắc sai lầm trong kế hoạch nhân sự. Milan đã bán đi hàng loạt ngôi sao, một phần vì khó khăn về tài chính, nhưng mặt khác là sai lầm của Galliani. Như HLV Capello nói, ông không thể hiểu nổi tại sao Milan lại để mất không một ngôi sao sáng như Pirlo cho Juventus. Hay việc bán Kevin-Prince Boateng cho Schalke cũng là một sai lầm khách của vị GĐĐH này. Đành rằng Milan không thể mạnh tay, nhưng việc bỏ ra 11 triệu euro cho Matri, trong khi những vị trí ở hàng thủ hay hàng tiền vệ cần được nâng cấp thì Galliani lại không nghĩ đến.

Sportmediaset trong ấn phẩm ra ngày hôm qua đã dựng lên cả một viễn cảnh về một Milan trong mùa giải tới, sau cuộc họp Hội đồng quản trị vào tháng Tư tới. Barbara muốn Seedorf, Inzaghi (hiện dẫn dắt đội trẻ Milan) hoặc Prandelli ngồi vào chiếc ghế nóng thay HLV Allegri. Còn ở thượng tầng, huyền thoại sống ở San Siro là Paolo Maldini hoặc Albertini được thuyết phục thay Galliani ở vị trí GĐĐH. Phụ trách tài chính có thể là Fenucci, GĐĐH hiện tại của Roma.
Bàn Thạch | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục