Thị trường chuyển nhượng đang chứng kiến sức mạnh tài chính và tham vọng không giới hạn của Manchester City.
Sau khi kích nổ hai bản hợp đồng chất lượng là Antoine Semenyo từ Bournemouth và Marc Guehi từ Crystal Palace, những tưởng Pep Guardiola đã hài lòng với bộ khung đội hình được gia cố cả công lẫn thủ. Tuy nhiên, thông tin mới nhất từ Fichajes cho thấy, The Citizens vẫn chưa muốn dừng lại. Mục tiêu tiếp theo đã lộ diện, Alex Scott, "viên ngọc quý" nơi tuyến giữa của Bournemouth.
Cú "hút máu" thứ hai tại Vitality?
Việc Man City chiêu mộ Antoine Semenyo đã là một đòn giáng mạnh vào Bournemouth nhưng Pep Guardiola dường như vẫn muốn "hút máu" nhân sự từ đội chủ sân Vitality. Lần này, sự chú ý đổ dồn vào Alex Scott, tiền vệ 22 tuổi đang được định giá khoảng 60 triệu euro.
Đây không phải là một quyết định bốc đồng. Pep Guardiola nổi tiếng với triết lý xây dựng đội hình dựa trên những tiền vệ thông minh và đa năng. Việc ông quyết tâm mang về Scott cho thấy Man City đang nhìn thấy ở cầu thủ trẻ này những phẩm chất có thể tỏa sáng tại Etihad.
Tại sao là Alex Scott?
Alex Scott không phải là cái tên quá xa lạ với giới chuyên môn tại Anh. Trưởng thành từ Bristol City và gia nhập Bournemouth vào mùa hè năm 2023, Scott nhanh chóng chứng minh giá trị của mình tại Ngoại hạng Anh. Với 74 lần ra sân và đóng góp vào 8 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp tính đến nay, Scott sở hữu kinh nghiệm dày dạn so với độ tuổi 22.
Tuy nhiên, con số thống kê chưa nói lên hết tầm quan trọng của Scott. Điều khiến Pep Guardiola mê mẩn chính là sự đa năng. Dù vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm, Scott hoàn toàn có thể chơi tốt ở mọi vai trò nơi tuyến giữa.
Dưới thời HLV Andoni Iraola, anh đã nâng tầm lối chơi của mình, đặc biệt là khả năng pressing tầm cao và tư duy chơi bóng thông minh, những yếu tố "DNA" bắt buộc phải có để tồn tại trong hệ thống của Man City.
Chiến lược "nhìn xa trông rộng"
Động thái sẵn sàng chi 60 triệu euro cho một cầu thủ trẻ như Scott cho thấy sự tính toán của Man City. Thứ nhất, họ nhận định giá trị của Scott sẽ còn tăng phi mã trong tương lai, vì vậy thời điểm hiện tại là lúc thích hợp nhất để "chốt đơn". Thứ hai, Pep không mua Scott về để "ép chín" ngay lập tức. Kế hoạch được vạch ra là tích hợp anh từ từ vào đội một, để cầu thủ này thấm nhuần triết lý trước khi trở thành trụ cột.
Về phía Bournemouth, dù hợp đồng của Scott còn thời hạn đến tận mùa hè năm 2028, họ cũng hiểu rằng rất khó để giữ chân ngôi sao của mình trước sức hút từ Etihad. Một lời đề nghị "phá giá" thị trường lên tới 60 triệu euro là con số đủ sức nặng để khiến ban lãnh đạo The Cherries phải cân nhắc, dù họ không hề muốn mất thêm một trụ cột nữa vào tay Man City.
Để hiểu rõ hơn về những vấn đề liên quan đến chuyển nhượng ở xứ sương mù, độc giả có thể tham khảo bài viết Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.












