
Không chỉ ghi dấu ấn trên sân cỏ với lối chơi bền bỉ, thông minh, Đỗ Hùng Dũng còn khiến người hâm mộ ngưỡng mộ bởi cách anh vun vén cho gia đình và cuộc sống riêng đầy viên mãn.
Sau khi xây tặng bố mẹ căn biệt thự 5 tầng trị giá hơn 10 tỷ đồng tại một khu đô thị cao cấp ở Hà Nội, mới đây, tiền vệ CLB Hà Nội tiếp tục đầu tư vào tổ ấm thứ hai. Ngôi nhà mới gồm 4 tầng, nằm liền kề căn cũ, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất. Đây sẽ là nơi sinh sống của anh cùng vợ – Triệu Mộc Trinh – và con trai. Khu vực được lựa chọn kỹ lưỡng với đầy đủ tiện ích hiện đại, phù hợp với nhịp sống bận rộn của cầu thủ chuyên nghiệp.
Không giống nhiều đồng nghiệp thích khoe mẽ, tuyển thủ Việt Nam luôn giữ phong cách sống kín đáo, giản dị. Anh và Mộc Trinh gắn bó từ thời cô còn là sinh viên. Đám cưới của họ năm 2019 diễn ra ấm cúng, sau đó là sự chào đời của bé Titi – niềm tự hào và động lực lớn nhất của Dũng.
Trong sự nghiệp, Hùng Dũng thuộc số ít cầu thủ Việt sở hữu bảng thành tích đồ sộ: 4 chức vô địch V.League, 3 Cúp Quốc gia, 2 HCV SEA Games, vô địch AFF Cup và Quả bóng vàng Việt Nam 2019. Nhưng với anh, danh hiệu lớn nhất là một gia đình hạnh phúc – nơi anh luôn hướng về sau mỗi trận đấu.
Ở đợt triệu tập mới nhất của ĐTQG, Hùng Dũng không được gọi tên. Trong khi đó, Công Phượng trở lại ĐTQG sau thời gian dài vắng mặt. Sự xuất hiện của anh khiến báo chí Malaysia chú ý.