Khác với các đồng nghiệp tại Anh, ở La Liga rất ít khi nghe báo chí phao tin về các vụ lùm xùm xung quanh cuộc vui quá đà hay party nho nhỏ của các cầu thủ. Nhưng để mừng chiến thắng thì không gì vui hơn là tụ tập cùng nhau ăn uống.
Và hôm qua các cầu thủ cùng BHL của Barca đã có một cuộc gặp gỡ để cùng nhau uống ăn bên ngoài khu huấn luyện. Có lẽ rất lâu rồi người dân Barcelona mới thấy cảnh các cầu thủ tung tăng ngoài đường cùng nhau để đến nhà hàng.
![]() |
| Xavi, Puyol và Cesc đang rời khỏi nhà hàng. Ảnh: Mundo Deportivo |
Vừa trở về từ Đức và còn mang về một chiến thắng, tranh thủ một ngày nghỉ mà Pep Guardiola dành cho mình, những tên tuổi có máu mặt tại CLB Catalan không thể bỏ qua cơ hội "ngàn năm có một". Gần như tất cả mọi người từ cầu thủ cho đến BHL đều có mặt, chỉ trừ nhân vật không-thể-thiếu lại không đi, đó là HLV Guardiola.
Tuy nhiên cuộc vui không vì thế mà mất vui. Bữa trưa vẫn diễn ra như dự kiến với sự có mặt của những khuôn mắt rất đỗi quen thuộc như Xavi, Puyol, Cesc, Busquets và ngay cả Tito Vilanova. Khó khăn duy nhất mà cả đoàn gặp phải là sự cuồng nhiệt của NHM xứ nhà khi họ liên tục đeo bám và xin chụp hình.
Trong không khí ấy phải rất khó khăn Messi, Busquets, Pique, Puyol mới có thể thoát khỏi vòng tay các Cule. Chỉ duy nhất Fontas với đôi nạng hai bên nên di chuyển khá chậm chạp là bị "làm phiền" nhiều nhất.
Cuộc gặp gỡ, ăn trưa thân mật này không chỉ là để các cầu thủ và BHL gần nhau hơn; nó còn đánh dấu chiến thắng tại Champions League vừa qua và thành tích lọt vào trận chung kết Copa. Bên cạnh đó, cũng là để đón chào sự trở lại của Keita từ Mali sau CAN cúp, Afellay trở lại tập luyện và lên tinh thần cho trận chiến cuối tuần gặp Valencia.
Thịnh Trương |
00:00 30/11/-0001















