Sau Cazorla là Rondon: Cuộc tháo chạy khỏi “Vườn hồng”

12:47 Chủ nhật 05/08/2012

Một năm trước, các cầu thủ danh tiếng lũ lượt kéo nhau đến La Rosaleda, khi tỷ phú Al-Thani vẽ ra viễn cảnh hết sức ấn tượng. Vài tháng trước, người ta cũng nói nhiều về những ngôi sao có thể sẽ đến để tô điểm thêm vẻ đẹp cho “Vườn hồng”. Thế nhưng, lúc này, điều trái ngược đang diễn ra, khi hàng loạt trụ cột tháo chạy khỏi Malaga.

Sau Cazorla, Rondon sẽ rời Malaga - Ảnh: Getty

Trong ngày cuối cùng của mùa giải 2011-12, Malaga ăn mừng sự kiện lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự Champions League, tiền đạo Van Nistelrooy đã nói lời từ biệt sân cỏ. Những người mơ mộng nhất cũng không nghĩ rằng đó là sự khỏi đầu cho sự sụp đổ của Malaga, ngay khi CLB nhỏ ở xứ Andalucia vừa viết nên trang sử mới.

Không ai tin Malaga sụp đổ. Thậm chí, người ta còn vẽ nên bức tranh về những ngôi sao đình đám sẽ lần lượt đổ bộ xuống La Rosaleda. Nào là Robinho của Milan, rồi bộ đôi Edin Dzeko và Emmanuel Adebayor của Man City.

Đã không có những bông hoa đẹp được mang về “Vườn hồng”. Sau những tranh cãi kéo dài về nợ lương cầu thủ và tiền chuyển nhượng các đối tác, Malaga đang bên miệng vực khủng hoảng, khi vị Chủ tịch Al-Thani rời bỏ cuộc chơi. Tỷ phú người Qatar đang nỗ lực để bán lại quyền sở hữu đội bóng.

Như một hiệu ứng domino, cuộc tháo chạy ồ ạt đang bắt đầu ở “Vườn hồng”. Santi Cazorla đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế, và chỉ còn thiếu chữ ký cuối cùng để trở thành người của Arsenal. Đáng chú ý, Malaga chỉ thu được 16 triệu euro từ việc bán Cazorla, ngôi sao sáng nhất trong đội hình mùa trước, và lỗ 4 triệu so với khi mua anh từ Villarreal.

Cazorla đã không đủ kiên nhẫn để ở lại La Rosaleda, khi anh vẫn chưa được nhận lương nhiều tháng nay. Cách đây không lâu, Cazorla là một trong số các cầu thủ đã nộp đơn khiếu nại về vấn đề nợ lương.

Sự ra đi của Cazorla kéo theo quyết định chia tay của Rondon, một trong những chân sút tốt nhất lịch sử Malaga. Hôm thứ Sáu vừa qua, Rondon đã chính thức tiếp xúc với các quan chức Malaga để bàn về việc ra đi. Cầu thủ người Venezuela xác định không ở lại Costa del Sol nữa, mà quyết định bước vào một cuộc phiêu lưu mới. Tottenham đang dạm hỏi Rondon, nhưng có vẻ như anh thích sang Nga hơn. Rubin Kazan có thể sẽ là CLB mới của tiền đạo 22 tuổi này.

Chuyển sang Rubin, Rondon sẽ phải dự Europa League chứ không phải Champions League. Tuy vậy, điều đó không tác động nhiều đến quyết định của anh. Bởi vì, anh còn trẻ và còn nhiều cơ hội tranh tài ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Rubin là đội bóng giàu tham vọng, và đội bóng Nga đủ sức đáp ứng các điều khoản cá nhân với Rondon.

Những ngôi sao đã và đang chuẩn bị ra đi, khiến cho khó khăn đổ dồn lên vai HLV Pellegrini. Một câu hỏi được đặt ra, bao giờ đến lượt Pellegrini bỏ của chạy lấy người, khi ông không nhận được bất kỳ sự tôn trọng nào? Giữ tâm lý ổn định cho những người ở lại đã khó, cựu HLV của Real và Villarreal giờ đây đang phải quản lý toàn bộ công việc.

Hơn một tháng trước, Fernando Hierro đã rời bỏ chiếc ghế TGĐ vì không tìm được tiếng nói chung với tỷ phú Al-Thani. Cách đây ít ngày, GĐTT Antonio Fernandez, người trực tiếp mang về những ngôi sao sáng giá thời gian qua, cũng ra đi. Fernandez không thể làm việc khi những ông chủ đã bỏ rơi đội bóng.

Pellegrini chẳng khác gì một con rối trong tầm kiểm soát của Al-Thani và Abdullah Ghubn - cánh tay phải của ông ta. Thế nên, ngay chính những CĐV Malaga cũng không thất vọng nếu nhà cầm quân người Chile rời khỏi “Vườn hồng”.

Nhịp sống Liga

+ G-11 nổi loạn vì bản quyền

Bóng đá Tây Ban Nha tiếp tục trải qua những diễn biến đầy phức tạp về vấn đề bản quyền truyền hình. Một năm trước, nếu như Sevilla “cầm đầu” nhóm nổi loạn đòi chia lại bản quyền, thì hiện tại Valencia và Atletico Madrid là hai đội thống lĩnh. Có 11 đội bóng đang yêu cầu BTC các giải chuyên nghiệp (LFP) cùng với tập đoàn MediaPro phải có điều chỉnh về quyền lợi.

Ngoài Valencia và Atletico, nhóm G-11 còn có các CLB Celta Vigo, Osasuna, Getafe, Real Sociedad, Betis, Bilbao, Espanyol, Zaragoza. Trong số này, có 9 đội đã chấm dứt hợp đồng với MediaPro và ký hợp đồng với Sogecable để hưởng quyền lợi tốt hơn hẳn. Valencia và Sevilla là hai đội vẫn còn giữ hợp đồng đã ký với MediaPro, nhưng đã không còn tiếng nói chung nữa.
Đầu tuần tới, 11 CLB này sẽ họp tại Madrid để ra yêu sách với LFP. Cuộc nổi loạn này có sự hẫu thuẫn từ phía Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (CNC). Hai ngày trước, CNC đã buộc MediaPro phải nộp phạt 200.000 euro vì độc quyền và thiếu minh bạch.

+ Llorente và Bilbao gặp rắc rối về hợp đồng

Quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Bilbao và tiền đạo Fernando Llorente vẫn chưa có tiến triển đáng kể nào. Hợp đồng của Llorente với đội chủ sân San Mames chỉ còn một năm, và hai bên đã thương lượng các điều khoản mới từ nhiều tháng nay. Tuy nhiên, yêu cầu về mức lương mới của Llorente chưa được Bilbao chấp thuận.

Thông qua đại diện của mình, Llorente muốn được hưởng mức lương sau thuế lên đến 4 triệu euro. Đây là con số chưa từng có tiền lệ ở xứ Basque, nên Bilbao đang nỗ lực để thực hiện các cuộc đàm phán mới. Việc thương lượng kéo dài khiến các CĐV ở San Manes đang hướng chỉ trích về Llorente.

Đại diện của Llorente cho biết, nếu sau Giáng sinh 2012 mà Bilbao chưa đưa ra hợp đồng mới, tiền đạo 27 tuổi này sẽ tự tìm CLB mới vào tháng Giêng 2013.

+ Espanyol điêu đứng về nhân sự

Kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới của Espanyol đang gặp phải những trở ngại rất lớn, khi hàng loạt cầu thủ dính chấn thương. Sergio Garcia là trường hợp mới nhất cần đến sự can thiệp của các bác sĩ. Tiền đạo 29 tuổi này bị gãy xương bàn chân trong trận giao hữu với Montpellier. Đến thứ Hai, các bác sĩ của Espanyol sẽ quyết định Sergio Garcia có phải lên bàn mổ hay không.

Trước đó, tân binh Diego Colotto cũng gãy xương bàn chân và phải thực hiện phẫu thuật. Hậu vệ người Argentina cần khoảng 10 tuần để có thể thi đấu trở lại. Tân binh Wakaso và hậu vệ Raul Rodriguez hiện cũng đang trong quá trình điều trị. Một điều may mắn là hai cầu thủ này đang hồi phục tốt, và sẽ kịp trở lại cho ngày khai mạc La Liga 2012-13.
N.H | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục