![]() |
Vô địch Champions League thì chỉ có duy nhất Marseille, vào đến chung kết thì cũng chỉ có thêm Monaco làm được vào mùa giải kỳ diệu 2003/2004 nhưng đội bóng công quốc vẫn không thể vượt qua được Porto của Jose Mourinho để lên ngôi vô địch. Kể từ đó, điều to tát nhất mà các CLB Pháp làm được ở Champions League là vào đến bán kết.
Hiện tại thì PSG đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết khi họ loại bỏ được Chelsea hùng mạnh của Jose Mourinho. AS Monaco cũng chuẩn bị làm được điều tương tự khi họ đã có chiến thắng thuyết phục 3–1 ngay tại thánh địa Emirates của Arsenal. Muốn đi tiếp thì đội quân của Arsene Wenger phải chiến thắng với cách biệt 3 bàn ở sân Louis Đệ Nhị hay chí ít cũng phải thắng 3–1 rồi chờ đợi may mắn ở hiệp phụ (thậm chí là cả thi đấu luân lưu).
Trên lý thuyết thì Monaco vẫn có thể bị loại nhưng thực tế thì điều này cực kỳ khó xảy ra khi đêm qua trong trận đấu sớm nhất của vòng 29 Ligue 1, đội bóng công quốc đã dễ dàng hạ gục Bastia 3–0 trên sân nhà để tạo một tâm lý tốt nhất cho chuyến tiếp đón Arsenal vào giữa tuần cũng tại Stade Louis II. Họ sẽ được nghỉ nhiều hơn Arsenal 1 ngày và đây cũng là một lợi thế không hề nhỏ.
Hiện tại thì Monaco đã có 50 điểm, kém đội thứ 3 là Marseille 3 điểm và đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng nhưng vẫn còn 1 trận chưa đấu (họ mới chỉ đá 28 trận ở Ligue 1 mùa này). Và đáng chú ý hơn cả Ligue 1 lẫn Champions League mùa này, Monaco đang là đội bóng để thủng lưới ít nhất ở cả 2 giải đấu.
Ở Ligue 1, dù đã trải qua 28 trận đấu nhưng lưới của Monaco mới chỉ rung lên 20 lần còn ở Champions League, đội bóng công quốc đã đấu 7 trận nhưng mới chỉ nhận đúng 2 bàn thua. Chỉ thống kê trên cũng đủ để hiểu chuyện Monaco để vuột mất chiếc vé vào tứ kết Champions League là điều gần như không thể xảy ra và sau 5 năm nước Pháp lại có cơ hội lớn để một lần nữa có 2 đại diện góp mặt ở tứ kết giải đấu danh giá nhất hành tinh.
![]() |
Mùa bóng 2009/2010, Lyon và Bordeaux lọt vào vòng knock out, Marseille không qua được vòng bảng. Đội bóng xứ rượu vang đứng đầu bảng đấu của mình một cách tuyệt đối với thành tích bất bại. Bordeaux xếp trên cả Hùm xám Bayern Munich và đá bay Juventus ngay từ vòng bảng.
Bước vào vòng knock out, Lyon đánh bại Real Madrid sau 2 lượt trận (2 – 1) còn Bordeaux hạ gục dễ dàng Olimpiakos sau 2 lượt đấu với tổng tỉ số 3–1 và cùng nhau đi tiếp vào tứ kết.
Thật không may mắn cho nước Pháp khi những lá thăm may rủi lại khiến Bordeaux và Lyon phải chịu cảnh “nồi da nấu thịt” ở tứ kết. 2 người anh em phải tàn sát lẫn nhau để giành 1 suất vào bán kết và Lyon là kẻ may mắn hơn khi chiến thắng 3–2 sau 2 lượt trận. Họ vào bán kết và gục ngã trước Bayern Munich.
Mùa bóng tiếp theo 2010/2011, Lyon và Marseille qua được vòng bảng còn Auxerre xếp bét bảng đấu của mình. Lyon đã không còn là hung thần của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha như những năm trước đây và khi Mourinho lên nắm quyền, Real dễ dàng đè bẹp những chú sư tử vùng sông Rohn với tỉ số 4–1 sau 2 lượt trận.
Về phía Marseille họ cũng không thể làm gì hơn trước một Manchester United đầy kinh nghiệm và bản lĩnh của Alex Ferguson và bị đội bóng nước Anh loại sau 2 lượt trận với tổng tỉ số 2–1. Và nước Pháp sạch bóng trước vòng tứ kết Champions League.
Mùa 2011/2012, nước Pháp có một đại diện bước vào vòng tứ kết là Marseille khi vượt qua Inter Milan của Italia sau 2 lượt trận. Lyon cũng bước qua vòng bảng nhưng phải dừng lại ở vòng 1/16 khi gục ngã trước APOEL của đảo Síp trên chấm 11 với tỉ số 4–3. Còn Lille xếp bét bảng đấu của họ với 6 điểm có được dù khi đó họ đang là ĐKVĐ nước Pháp.
Bước vào tứ kết, Marseille phải đối đầu với Bayern Munich hùng mạnh của nước Đức và họ không thể làm gì hơn trước sức mạnh của Hùm xám xứ Bavaria. Thua 4–0 sau 2 lượt trận đi và về và lần này người Pháp sạch bóng trước vòng bán kết.
Đến mùa giải 2012/2013, PSG nổi lên như một gã nhà giàu thực thụ với túi tiền không đáy của các ông chủ Qatar. Đội bóng thủ đô cũng chính là cái tên duy nhất bước vào knock out và bị loại tứ kết bởi Barca (hòa 3–3 sau 2 lượt trận và bị loại bởi luật bàn thắng trên sân khách) còn Lille và Montpellier xếp bét bảng đấu của mình.
Lille toàn thua trong 5 trận và chỉ thắng được một trận duy nhất ở vòng bảng trước nhược tiểu BATE Borisov của Belarus trên đất khách với tỉ số 2 – 0. ĐKVĐ nước Pháp khi đó là Montpellier thậm chí còn không một lần kiếm nổi 3 điểm. Họ hòa được 2 trận và thua ở 4 trận còn lại của vòng bảng.
Năm ngoái, mùa 2013/2014 cũng chỉ có PSG vào đến tứ kết. Họ dừng bước trước Chelsea và vẫn bị loại bởi luật bàn thắng sân khách sau khi hòa 3–3 ở cả 2 lượt trận nhưng năm nay đội bóng thủ đô Paris đã đòi lại được món nợ xưa cũ. Họ quật cường đánh bại Chelsea để vào tứ kết cũng với kịch bản tương tự như những gì họ phải nhận trong 2 mùa giải trước.
Monaco đang có lợi thế lớn và gần như chắc chắn sẽ đi tiếp cùng PSG. Như vậy nước Pháp đứng trước cơ hội lớn khi có 2 đại diện góp mặt ở giải đấu hàng đầu châu Âu kể từ năm 2010. Hi vọng về một Marseille như mùa giải 1992/1993 khó xảy ra nhưng nếu nghĩ về một Monaco của mùa giải 2003/2004 thì không phải là điều xa vời mà PSG cũng như Monaco của hiện tại không dám nghĩ tới!
















