Sau 20 năm, Inter mới lại có một hàng thủ toàn Ý

21:37 Thứ hai 16/03/2015

(TinTheThao.com.vn) - Đêm qua, trong trận đấu muộn của vòng 27 Serie A, Inter tiếp tục gây thất vọng khi không vượt qua nổi đội bóng đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng là Cesena. Hai đội hòa nhau 1–1 nhưng trận đấu này đã đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử Nerazzurri. Sau 20 năm, Inter mới lại có một hàng thủ toàn Ý chơi cùng nhau trên sân khi phút 63 của trận đấu Davide Santon được tung vào sân thế chỗ của hậu vệ người Brazil: Dodo.

Mùa bóng 1994/1995, khi đó hàng thủ của đội bóng áo Xanh Đen thành Milano dưới thời Ottavio Bianchi chỉ có đúng 7 người kể cả dự bị, những cái tên đó lần lượt là: Giuseppe Bergomi, Giovanni Bia, Mirko Conte, Paolo Tramezzani, Gianluca Festa, Massimo Paganin và Antonio Paganin.

Tất cả 7 cái tên ở trên đều là những người mang dòng máu Italia thuần chất và họ đại diện cho hàng thủ của Inter mùa giải 1994/1995. Mùa bóng đó, Nerazzurri kết thúc ở vị trí thứ 6 chung cuộc. Một cuộc cách mạng đã nổ ra ở năm tiếp theo khi chủ tịch Massimo Moratti chính thức sở hữu Inter và Javier Zanetti chính là viên gạch đầu tiên của một đế chế mới.

Zanetti đến từ Argentina, sau này anh đã trở thành bản hợp đồng thành công nhất và cũng là biểu tượng vĩnh cửu của Nerazzurri. “El Tractor” đến với Giuseppe Meazza và chiếm luôn một ví trí chính thức trong gần 2 thập kỷ ở hành lang cánh phải của Inter, cũng là người mở đầu cho sự xuất hiện ồ ạt của những chiến binh ngoại quốc ở nửa Xanh thành Milano.

Sau này khi Inter có Maicon độc chiếm hành lang phải, thì Zanetti được đẩy lên đá tiền vệ hoặc chuyển sang đá hậu vệ trái. Inter còn tậu thêm rất nhiều những cái tên đến từ Nam Mỹ để bổ sung cho sức mạnh hàng thủ. Phải kể đến những tên tuổi nổi bật nhưa Ivan Cordoba, Lucio, Walter Samuel, Nicolas Burdiso, Maxwell… cùng một số ngôi sao ở châu Âu và cả châu Phi như Chivu, Taribo West, Mikael Silvetre, Laurent Blanc, Dario Simic, Benoit Cauet, Sinisa Mihajlovic…

20 năm trôi qua kể từ khi Zanetti đặt chân đến Meazza cho đến trước đêm hôm qua thì Inter luôn sử dụng với một hàng thủ có ít nhất một người ngoại quốc ở bất kỳ thời của HLV nào. Với truyền thống từ xa xưa cũng như cái tên đầy đủ của CLB: Internazionale Milano đã phản ánh đầy đủ chính sách phát triển hướng ngoại của Nerazzurri trong mọi thời đại.

Inter của đêm qua lần đầu tiên sau 20 năm đã trở về với một hàng phòng ngự nội địa. Danilo D’Ambrossio được bố trí chơi bên cánh phải, ở cánh đối diện là sự xuất hiện của Davide Santon khi anh được vào sân ở phút 63 còn cặp trung vệ là đội trưởng Andrea Ranocchia và cầu thủ vừa mới trở lại sau chấn thương Marco Andreolli ra sân ngay từ đầu.

Việc Juan Jesus tỏ ra quá non nớt trong trận hòa của Inter tại San Paolo trước Napoli ở vòng đấu trước cùng chuỗi phong độ nghèo nàn trong thời gian gần đây đã đẩy anh lên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Andreolli. Andreolli được biết đến như một tài năng trẻ sáng giá được chính Mancini khai quật gần 1 thập kỷ trước nhưng đến nay, ở tuổi 28 thì anh mới thật sự được tin dùng. Marco nhìn chung đã có một màn trình diễn chấp nhận được trong trận hòa đêm qua với Cesena.

Davide Santon kể từ khi được Mancio đưa về từ Newcastle trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông đã được ông tin dùng tuyệt đối. Có thể là hành lang trái sở trường hay chơi bên phải thì Santon đều hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Anh xứng đáng là cái tên đáng tin cậy nhất ở hàng thủ Nerazzurri thời điểm hiện tại.

Đêm qua, Santon được nghỉ ngơi dưỡng sức cho trận lượt về vòng 1/16 Europa League nên không ra sân ngay từ đầu. Anh vào thay Dodo ở phút 63 của trận đấu khi Mancini muốn nhìn thấy sự hiệu quả hơn trong tấn công của đội và hướng đến mục tiêu tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước.

Danilo D’Ambrossio thời gian gần đây đã chiếm lại được vị trí chính thức bên hành lang cánh phải từ tay Hugo Campagnaro bởi khả năng tấn công và tốc độ hơn hẳn người đồng nhiệm người Argentina. Campagnaro nguyên là một trung vệ, năm nay đã 33 tuổi nên việc anh đánh mất vị trí vào tay D’Ambrossio trẻ trung nhiệt huyết hơn cũng là điều dễ hiểu.

Người Ý cuối cùng trong hàng thủ 4 hậu vệ đêm qua của Nerazzurri là trung vệ đội trưởng Ranocchia. Dù phong độ phập phù, trận hay trận dở nhưng Ranocchia luôn được mặc định một vị trí chính thức bởi đơn giản anh là đội trưởng của đội và xét khách quan thì Inter vẫn không có ai hơn được “chàng Ếch” ở thời điểm hiện tại.

Sau trận hòa thất vọng với Cesena, chiếc ghế của Mancio chưa lung lay nhưng nếu ông tiếp tục đánh mất điểm một cách đáng tiếc như thế này thì chưa chắc Inter vẫn là đội bóng mà ông được dẫn dắt ở mùa giải tới.

Có được 37 điểm sau 27 vòng đấu cùng vị trí thứ 7 không phải là điều mà các Interista kỳ vọng ở ông. Inter đã trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng và những CĐV trung thành không muốn trận đấu với Wolfsburg tại Meazza sắp tới đây lại tiếp tục là một thảm họa. Ông đã làm hài lòng các Interista khi tung ra một hàng thủ toàn Ý dù không có được chiến thắng, và ngay từ bây giờ hãy làm một điều tích cực tiếp theo đi Mancini!

Phan Hùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục