Với thắng lợi 3-0 trước Atalanta trong ngày đầu năm mới, người ta đã rất kỳ vọng Milan sẽ bỏ đi một năm 2013 đáng buồn, để rồi làm lại từ đầu và dựng nên một năm 2014 đầy hứa hẹn, thì hỡi ơi, họ vẫn đang tiếp tục cho người hâm mộ đón nhận thêm những thất vọng mới với một trận thua ngược trước Sassuolo.
Thực tế thì chẳng mấy người có thể ngờ Milan lại có thể bị hạ gục ở vòng đấu này, vì đó không chỉ là do Sassuolo đang có phong độ không thể tệ hơn với 5 trận thua liên tiếp, mà còn vì Rossoneri đã sớm dẫn tới 2 bàn chỉ sau 13 phút với các pha lập công của Robinho (phút 9) và Balotelli (phút 13).
Tuy nhiên điều không ai ngờ ấy lại xảy ra, khi mà Milan đã tỏ ra chủ quan với việc đã có được một khởi đầu quá thuận từ quá sớm. Trong khi đội chủ nhà thì lại tràn đầy quyết tâm chấm dứt chuỗi ngày đáng quên trên sân nhà Reggio Emilia. Để rồi chỉ 2 phút sau bàn thắng nâng tỷ số của Balotelli, Sassuolo đã có bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 nhờ công của Berardi.
Bàn thắng này chỉ mới là khởi đầu cho một cú ngược dòng điên rồ của Sassuolo, và là một trận đấu xuất thần của riêng cá nhân Berardi, vì trước khi hiệp một kết thúc, chính chàng tiền vệ mới 19 tuổi này đã làm các vị khách phải chết lặng với 2 bàn thắng nữa để khép lại hiệp một với tỷ số 3-2 dành cho đội chủ nhà.
Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả những gì mà Beradi làm được trong trận đấu này, vì ngay khi hiệp đấu thứ hai trở lại 2 phút, lại chính anh với một pha ra chân dứt khoát ngay sát bên ngoài vòng cấm để hoàn tất cú 'Poker' của mình, đồng thời cũng là bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2 cho đội chủ nhà.
Đến lúc này bên ngoài đường biên, trong bối cảnh không còn gì để mất, HLV Allegri đã buộc phải tung hết những còn bài chiến lược còn lại trong tay vào sân, điển hình như tân binh người Nhật Bản Honda, để cứu vãn tình hình.
Tuy nhiên tất cả những thay đổi đó chỉ có thể giúp Milan tạo ra thêm nhiều cơ hội hơn về phía khung thành của Gabriel, cũng như có thêm một bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 3-4 của Montolivo, chứ không thể giúp họ tránh được một trận thua đáng thất vọng.
Với kết quả này, Milan đã rơi xuống vị trí thứ 11 trên BXH, trong khi Sassuolo đã tạm thời thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ để nhảy lên chiếm vị trí thứ 17.
Đội hình xuất phát:
Sassuolo: Pegolo, Antei, Ariaudo, Marzorati, Gazzola, Magnanelli, Marrone, Longhi, Berardi, Zaza, Ziegler
Milan: Abbiati, De Sciglio, Zapata, Bonera, Emanuelson, Cristante, De Jong, Nocerino, Kaka, Robinho, Balotelli
![]() |
Thực tế thì chẳng mấy người có thể ngờ Milan lại có thể bị hạ gục ở vòng đấu này, vì đó không chỉ là do Sassuolo đang có phong độ không thể tệ hơn với 5 trận thua liên tiếp, mà còn vì Rossoneri đã sớm dẫn tới 2 bàn chỉ sau 13 phút với các pha lập công của Robinho (phút 9) và Balotelli (phút 13).
Tuy nhiên điều không ai ngờ ấy lại xảy ra, khi mà Milan đã tỏ ra chủ quan với việc đã có được một khởi đầu quá thuận từ quá sớm. Trong khi đội chủ nhà thì lại tràn đầy quyết tâm chấm dứt chuỗi ngày đáng quên trên sân nhà Reggio Emilia. Để rồi chỉ 2 phút sau bàn thắng nâng tỷ số của Balotelli, Sassuolo đã có bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 nhờ công của Berardi.
Bàn thắng này chỉ mới là khởi đầu cho một cú ngược dòng điên rồ của Sassuolo, và là một trận đấu xuất thần của riêng cá nhân Berardi, vì trước khi hiệp một kết thúc, chính chàng tiền vệ mới 19 tuổi này đã làm các vị khách phải chết lặng với 2 bàn thắng nữa để khép lại hiệp một với tỷ số 3-2 dành cho đội chủ nhà.
Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả những gì mà Beradi làm được trong trận đấu này, vì ngay khi hiệp đấu thứ hai trở lại 2 phút, lại chính anh với một pha ra chân dứt khoát ngay sát bên ngoài vòng cấm để hoàn tất cú 'Poker' của mình, đồng thời cũng là bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2 cho đội chủ nhà.
Đến lúc này bên ngoài đường biên, trong bối cảnh không còn gì để mất, HLV Allegri đã buộc phải tung hết những còn bài chiến lược còn lại trong tay vào sân, điển hình như tân binh người Nhật Bản Honda, để cứu vãn tình hình.
Tuy nhiên tất cả những thay đổi đó chỉ có thể giúp Milan tạo ra thêm nhiều cơ hội hơn về phía khung thành của Gabriel, cũng như có thêm một bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 3-4 của Montolivo, chứ không thể giúp họ tránh được một trận thua đáng thất vọng.
Với kết quả này, Milan đã rơi xuống vị trí thứ 11 trên BXH, trong khi Sassuolo đã tạm thời thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ để nhảy lên chiếm vị trí thứ 17.
Đội hình xuất phát:
Sassuolo: Pegolo, Antei, Ariaudo, Marzorati, Gazzola, Magnanelli, Marrone, Longhi, Berardi, Zaza, Ziegler
Milan: Abbiati, De Sciglio, Zapata, Bonera, Emanuelson, Cristante, De Jong, Nocerino, Kaka, Robinho, Balotelli
Lịch thi đấu loạt trận vòng 19 Serie A:
12/01
18:30
Torino 0-0 Fiorentina
21:00
Verona 0-3 Napoli
Roma 4-0 Genoa
Cagliari 1-4 Juventus
Atalanta 2-1 Catania
13/01
02:45
Sassuolo 4-3 AC Milan
14/01
01:00
Sampdoria - Udinese
03:00
Inter Milan - Chievo
Xú |
00:00 30/11/-0001















