SAS – tiền đề vô địch của Liverpool

15:56 Thứ hai 25/11/2013

Nếu pha dứt điểm đưa bóng vào lưới Everton phút 90+2 của Sturridge được công nhận (trong tư thế việt vị), Liverpool đã có màn trình diễn hoàn hảo và lung linh hơn. Từ trận derby Merseyside, một lần nữa đội bóng thành phố Cảng cho thấy với song sát Suarez – Sturridge (biệt danh SAS), họ hoàn toàn có thể hướng đến ngôi vô địch thay vì mục tiêu tốp 4 ban đầu.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Liverpool đang sở hữu cặp tiền đạo đáng sợ nhất nước Anh, điều đó không cần phải bàn cãi. Sau 12 trận, Sturridge đã có cho mình 9 bàn thắng để dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Tại Goodison Park, tuyển thủ Anh chỉ cần 10 phút để có cho mình bàn thắng ấn định tỷ số bằng một pha chớp thời cơ cực tốt. Còn Suarez – người sánh ngang với Sturridge về số bàn thắng, thậm chí còn ấn tượng hơn người đồng đội. 7 trận 9 bàn, trung bình “S7” chỉ cần 69 phút cho mỗi pha lập công, vượt trội hơn bất cứ chân sút nào của tại xứ sương mù, bao gồm cả Sturridge (109 phút/bàn). Khả năng chuyển hóa cơ hội của song sát này cũng đang đạt ngưỡng hàng đầu, với 23% của Suarez và 22% từ Sturridge.

Sturridge và Suarez là linh hồn của Liverpool

Mặc dù đội hình Liverpool quả có thiếu chiều sâu như lời nhận xét của Mourinho, nhưng bù lại, đội bóng thành phố Cảng cực mạnh với khả năng hoạt động độc lập của cặp tiền đạo phía trên. Mùa trước, M.U bước lên ngôi vô địch nhờ sự tỏa sáng của một mình Robin van Persie. Năm nay Liverpool thậm chí có đến 2 “Percy phẩy” trong khi khả năng bùng nổ không hề kém cạnh. Rõ ràng từ bài học của đại kình địch không đội trời chung, các Liverpudlian có thể mơ đến một cái kết đẹp vào tháng 5 năm sau trên đôi cánh SAS.

Suốt kỷ nguyên Premier League, Liverpool vẫn chưa một lần đoạt ngôi vương dẫu đã có lúc ở rất gần chiếc Cúp. Nhưng để hiện thực hóa tham vọng, SAS chỉ là điều kiện cần, phần còn lại nằm ở hàng thủ “Lữ đoàn đỏ”. Khó có đội bóng nào bước lên bục vinh quang khi mà suốt 10 trận gần nhất, họ chỉ 1 lần giữ sạch lưới. Với 13 bàn thua, hàng thủ Liverpool tệ ngang với M.U và Everton – những đội bị xuyên phá nhiều nhất trong tốp 6. Vấn đề này… còn phải chờ ông chủ John Henry.
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục