Pep Guardiola vừa tái khẳng định lập trường chuyển nhượng của Manchester City, nhấn mạnh CLB chỉ chiêu mộ những tân binh có thể cống hiến lâu dài, thay vì các giải pháp "chữa cháy" ngắn hạn.
Tuyên bố này được đưa ra khi Man City chuẩn bị hoàn tất việc ký hợp đồng với trung vệ Marc Guehi từ Crystal Palace với mức phí ban đầu 20 triệu bảng. Trước đó, họ đã kích hoạt điều khoản giải phóng 62,5 triệu bảng để mang về Antoine Semenyo, người vừa ghi bàn trước Newcastle tại bán kết lượt đi Carabao Cup.
Kế hoạch mua sắm của Man City thay đổi đột ngột sau khi Ruben Dias và Josko Gvardiol cùng dính chấn thương nặng trong trận hòa Chelsea. Guardiola thừa nhận ông từng nghĩ đội bóng "gặp rắc rối lớn".
Dù ban đầu định đợi Guehi hết hạn hợp đồng vào mùa hè, nhưng giám đốc thể thao Hugo Viana đã đàm phán thành công để đưa tuyển thủ Anh 25 tuổi về ngay tháng 1. Động thái này không chỉ giải quyết khủng hoảng nhân sự hiện tại mà còn chuẩn bị cho tương lai, khi John Stones và Nathan Ake dự kiến sẽ không được gia hạn vào cuối mùa.
Guardiola chia sẻ: "Chúng tôi không mua người chỉ để lấp chỗ trống trong hai, ba tháng. Semenyo đến đây là để cống hiến trong nhiều năm".
Bên cạnh các tân binh, Pep cũng ca ngợi tài năng trẻ Max Alleyne, người được gọi lại khẩn cấp từ Watford. Cầu thủ 20 tuổi đã chơi cực hay bên cạnh Abdukodir Khusanov trong các trận gặp Brighton, Exeter và Newcastle. Sự vững chắc của cặp trung vệ trẻ này giúp Man City tự tin hướng đến trận đại chiến tại Old Trafford sắp tới, bất chấp việc thiếu vắng các trụ cột hàng thủ quen thuộc.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu lịch sử Man City, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Manchester City: Triều đại Abu Dhabi với vị tướng lĩnh Pep Guardiola.













