Tiền vệ của Thụy Điển đang khoác áo CLB Sunderland tại Premier League và không lạ gì Theo Walcott. Anh cho rằng chỉ có may mắn mới có thể lý giải được tại sao Walcott lại thành công trong tình huống ghi bàn thắng thứ hai cho tuyển Anh, với một cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm.
Ở trong trận đấu hôm qua, dù chỉ vào sân trong hiệp 2, nhưng Walcott đã trở thành cầu thủ chơi hay nhất trận của đội tuyển Anh với bàn thắng gỡ hòa tỉ số 2-2 và đường chuyền bóng chuẩn xác để Welbeck đánh gót tung lưới Isaksson giúp tuyển Anh có chiến thắng đầu tay tại EURO 2012. Thế nhưng Larsson lại tỏ ra không 'tâm phục khẩu phục' với màn trình diễn của người đồng nghiệp bên phía tuyển Anh.
![]() |
| Walcott là người hùng của tuyển Anh ở trận đấu với Thụy Điển. Ảnh: Internet. |
"Bàn thắng của Walcott ư? Nó chỉ có thể diễn ra một lần duy nhất thôi. Nếu anh ta thử lại một ngàn lần chưa chắc anh ta đã thành công lấy một. Đó là sự thật", Larsson nói với Goal.com.
Kết quả của trận đấu ngày hôm qua đã giúp tuyển Anh gia tăng cơ hội lọt vào vòng tứ kết, khi ở trận đấu cuối họ chỉ cần hòa chủ nhà Ukraina là đủ. Trong khi đó Thụy Điển đã chính thức nói chia tay với vòng tứ kết và trận đấu với Pháp của họ chỉ mang ý nghĩa thủ tục.
Larsson nói: "Tôi nghĩ ở một vài khía cạnh nào đó, chúng tôi mới là đội chơi tốt hơn nhưng giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tuyển Anh đã có điểm và chúng tôi bị loại".
"Tôi không muốn nghĩ rằng chúng tôi xui xẻo hay không. Chúng tôi đã bị loại. Thụy Điển đã hai lần dẫn trước đối thủ sau 1 giờ thi đấu trong hai trận đầu tiên, nhưng lại không thể có được 1 điểm nào, đó mới là nỗi thất vọng lớn nhất".















