Cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia vào ngày 31/3 tới đây tại chảo lửa Thiên Trường (Nam Định) tưởng chừng chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục với đội khách, sau khi họ nhận án phạt xử thua từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và chính thức mất vé dự Asian Cup 2027. Tuy nhiên, ngọn lửa chiến đấu của "Bầy hổ" dường như chưa hề tắt.
Mới đây, Paulo Josue - tiền đạo nhập tịch gốc Brazil của Malaysia đã lên tiếng khẳng định trận đấu sắp tới không đơn thuần chỉ là màn trình diễn thủ tục. Ở tuổi 37, lão tướng này cho rằng đây là cơ hội để anh và các đồng đội tìm lại danh dự sau hàng loạt lùm xùm liên quan đến vấn đề nhập tịch sai quy định.
"Sau tất cả những gì đã qua, chúng tôi vẫn ra sân với tinh thần cao nhất. Trận đấu với Việt Nam là lúc để chúng tôi chứng tỏ bản lĩnh và đòi lại những gì đã mất," Josue thẳng thắn chia sẻ. Anh cũng nhấn mạnh rằng cách duy nhất để vượt qua cú sốc tâm lý hiện tại là tập trung hoàn toàn vào bóng đá.
Tiền đạo này cũng tỏ ra rất hiểu đối thủ. Anh nhận định ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ nhập cuộc với sự quyết tâm cao độ, không chỉ vì lợi thế sân nhà mà còn để rửa hận sau thất bại 0-4 ở trận lượt đi (trận đấu sau đó đã bị AFC hủy kết quả và xử Malaysia thua 0-3).
"Việt Nam muốn phục thù, nhưng chúng tôi cũng có mục tiêu của riêng mình. Không có chuyện Malaysia buông xuôi ở trận đấu cuối cùng này," Josue nhấn mạnh, hứa hẹn một cuộc chạm trán nảy lửa và không khoan nhượng giữa hai thế lực của bóng đá Đông Nam Á.













