Phản ứng chung của các cầu thủ là sự pha trộn giữa niềm vui sướng tột độ và những âu lo thầm lặng. Tại CLB Johor Darul Ta'zim, bộ ba Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel không giấu được sự phấn khích khi xỏ giày ra sân tập luyện trở lại vào sáng 28/1.
Trên mạng xã hội, tiền đạo Rodrigo Holgado chia sẻ dòng trạng thái đầy xúc động: "Khi kỳ vọng chạm đáy, ánh mặt trời lại xuất hiện... Không có cơn bão nào kéo dài mãi mãi". Đồng đội của anh, Gabriel Palmero, cũng ngắn gọn tuyên bố: "Chúng tôi đã trở lại".
Tuy nhiên, bức tranh ngày trở lại không hoàn toàn là màu hồng. Trung vệ Facundo Garces dù đã xuất hiện trong buổi tập của CLB Alaves (La Liga) nhưng lại mang vẻ mặt đầy suy tư, trái ngược với sự hồ hởi của các đồng nghiệp tại Malaysia.
Trường hợp của Imanol Machuca cũng phức tạp không kém khi anh chưa thể quyết định tương lai do những vướng mắc giữa Velez Sarsfield và đội chủ quản Fortaleza.
Thực tế, dù được "cởi trói" tạm thời, tương lai của nhóm cầu thủ này vẫn đầy chông gai. Án phạt trước đó đã gây thiệt hại thực tế khi Holgado và Palmero bị các CLB chủ quản tại Colombia và Tây Ban Nha thanh lý hợp đồng.
Quan trọng hơn, phán quyết này chỉ mang tính chất trì hoãn. LĐBĐ châu Á (AFC) khẳng định sẽ chờ phán quyết cuối cùng từ CAS để định đoạt kết quả vòng loại Asian Cup 2027 của ĐT Malaysia.
Nếu sai phạm quy chế nhập tịch được xác lập, Malaysia đối diện nguy cơ bị xử thua hàng loạt trận đấu, và sự nghiệp quốc tế của các cầu thủ này vẫn đang bị đặt một dấu hỏi lớn.
Bạn đọc có thể xem bài Lịch sử AFC Asian Cup: Hành trình kiến tạo vị thế bóng đá châu lục để biết thêm về vòng loại giải đấu Việt Nam đối đầu Malaysia vào tháng 3 này.














