Manchester United đang trải qua giai đoạn đầy biến động cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Theo nguồn tin độc quyền từ Daily Mail, sự vắng mặt của đội trưởng Bruno Fernandes vì chấn thương gân kheo đã gây ra những hệ quả tiêu cực lên quyền lực của HLV Ruben Amorim.
Tiền vệ người Bồ Đào Nha, dù đã 31 tuổi vẫn được xem là "cánh tay phải" đắc lực giúp Amorim kiểm soát phòng thay đồ. Khi thiếu vắng thủ lĩnh này, các cầu thủ Quỷ đỏ bắt đầu có những "ánh nhìn đầy nghi hoặc" đối với các chỉ đạo chiến thuật từ vị chiến lược gia người đồng hương, đặc biệt là sau trận hòa thất vọng trước Wolves.
Sự bối rối của các cầu thủ xuất phát từ việc Amorim liên tục thay đổi hệ thống thi đấu. Sau khi vận hành tốt với sơ đồ 4 hậu vệ, ông bất ngờ quay lại đội hình 3-4-2-1, khiến đội bóng mất phương hướng.
Những quyết định nhân sự khó hiểu, như việc chuyển Patrick Dorgu từ cánh phải sang cánh trái dù anh đang chơi tốt, càng làm gia tăng sự hoài nghi tại Carrington. Ban lãnh đạo CLB cũng bày tỏ lo ngại khi chiến thuật của Amorim dễ dàng bị các đối thủ tại Ngoại hạng Anh bắt bài.
Khó khăn càng chồng chất khi MU đang khủng hoảng lực lượng trầm trọng. Ngoài Fernandes dự kiến chỉ trở lại vào cuối tháng 1, Quỷ đỏ còn mất Amad Diallo, Bryan Mbeumo và Noussair Mazraoui do bận tham dự AFCON.
Sự thiếu hụt nhân sự buộc Amorim phải đôn nhiều cầu thủ trẻ từ học viện lên đội một, như trường hợp của Jack Fletcher. Hiện tại, MU đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng và giấc mơ top 4 đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi phong độ thiếu ổn định.
Chuyến làm khách tới sân của Leeds United sắp tới được dự báo sẽ là một thử thách cực đại cho chiếc ghế của Amorim.
Quý độc giả có thể tìm hiểu thêm về lịch sử CLB Man United thông qua bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Manchester United: Di sản vĩ đại của Quỷ Đỏ thành Manchester.










