Sao gốc Việt ghi bàn, Lào vẫn thua thảm 1-4 trước Philippines

18:58 Thứ bảy 01/08/2026

TinTheThao.com.vnCầu thủ mang gốc gác Việt Nam, Damoth Thongkhamsavath sớm mở tỷ số cho tuyển Lào ở phút thứ 7 nhưng tấm thẻ đỏ của Phetdavanh Somsanid đã khiến họ đánh mất lợi thế và để Philippines lội ngược dòng.

Damoth Thongkhamsavath sớm mở tỷ số nhưng không thể giúp Lào giành được bất kỳ điểm số nào trước Philippines. Ảnh: LĐBĐ Lào.
Damoth Thongkhamsavath (số 8) sớm ghi bàn nhưng không thể giúp Lào giành được bất kỳ điểm số nào trước Philippines. Ảnh: LĐBĐ Lào.

Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Lào đã nhanh chóng tạo bất ngờ trước Philippines ở trận đấu thuộc lượt thứ 3 bảng B ASEAN Cup 2026. Ngay ở phút thứ 7, từ cú dứt điểm ngoài vòng cấm của Damoth Thongkhamsavath, thủ thành Philippines, Quincy Kammeraad đã xử lý không tốt, khiến bóng trôi qua hai chân và từ từ lăn vào lưới, giúp Lào có bàn mở tỷ số.

Đáng chú ý, Damoth Thongkhamsavath có ông bà là người Quảng Bình, Việt Nam và đang thi đấu cho CLB Thanh Hóa ở V-League.

Những tưởng bàn mở tỷ số sớm sẽ giúp Lào dễ triển khai thế trận nhưng một tình huống bước ngoặt lại diễn ra không lâu sau đó. Phút 12, sau một pha vào bóng quyết liệt của Phetdavanh Somsanid, trọng tài đã tham khảo công nghệ VAR và không ngần ngại rút thẻ đỏ cho cầu thủ này. 

Chỉ còn 10 người trên sân, Lào phải co cụm về phòng ngự và chịu đựng sức ép lớn đến từ Philippines. Phút 28, mành lưới của Lào đã phải rung lên tuy nhiên, trọng tài đã tham khảo công nghệ VAR và từ chối bàn thắng khi xác định Kenji Nishioka rơi vào thế việt vị. 

Trước tình thế nguy nan, HLV Lào quyết định rút người hùng ghi bàn mở tỷ số, Damoth Thongkhamsavath rời sân để nhường chỗ cho một hậu vệ là Phonsak Seesavath. Dù vậy, Lào liên tiếp bị uy hiếp bởi các pha dứt điểm của Daisuke Sato, Cole Mrowka lẫn Javier Mariona nhưng rất may cho đội chủ nhà khi bóng đều đi thiếu chính xác. Khép lại hiệp 1, Lào tạm giành được lợi thế dẫn trước với tỷ số 1-0. 

Trở lại sau giờ nghỉ, cuối cùng hàng phòng ngự của Lào đã không còn có thể đứng vững. Phút 47, từ một tình huống chuyền vào vòng cấm của Scott Woods, hậu vệ phải John Lucero trong pha lên tham gia tấn công đã tung cú sút chân phải quyết đoán, quân bình tỷ số cho Philippines.

Philippines (áo trắng) lội ngược dòng thành công trong hiệp 2. Ảnh: LĐBĐ Philippines.
Philippines (áo trắng) lội ngược dòng thành công trong hiệp 2. Ảnh: LĐBĐ Philippines.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 52, hậu vệ Viengxay Sydavong của Lào trong nỗ lực truy cản cú dứt điểm của cầu thủ đội bạn đã vô tình phản lưới nhà, giúp Philippines lội ngược dòng thành công để nâng tỷ số lên 2-1.

Bi kịch tiếp tục ập đến với Lào ở phút 56. Phoutthavong Sangvilay để bóng chạm tay trong vòng cấm và sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã quyết định cho Philippines được hưởng một quả penalty. Trên chấm 11m, chân sút mang áo số 9, Jarvey Gayoso không mắc sai lầm nào để nới rộng cách biệt lên 3-1 cho Philippines.

Đến phút 88, xuất phát từ pha phối hợp của 2 cầu thủ gốc Nhật Bản, Kenji Nishioka có tình huống câu bóng vào vòng cấm từ quả đá phạt chếch bên phía cánh trái để Daisuke Sato băng vào dũng mãnh, đánh đầu ghi bàn để ấn định tỷ số 4-1 cho Philippines.

Với kết quả này, Philippines tạm có được 3 điểm, bằng điểm với Myanmar nhưng đứng sau do thua hiệu số bàn thắng bại. Tuy vậy, cơ hội đi tiếp vẫn mở ra với đại diện xứ đảo nếu họ giành được kết quả tốt ở các trận đấu tiếp theo, chạm trán Thái Lan và Malaysia. 

Trong khi đó, tuyển Lào với thành tích toàn thua cả 3 trận đã trở thành đội bóng thứ 2 bị loại ở ASEAN Cup 2026 sau Timor-Leste ở bảng A.

Kết quả chung cuộc: Lào 1-4 Philippines

Cầu thủ ghi bàn: 

Lào: Damoth Thongkhamsavath (7')

Philippines: John Lucero (47'), Viengxay Sydavong (phản lưới - 52'), Jarvey Gayoso (60'), Daisuke Sato (88')

Phi Yến | 18:58 01/08/2026
TỪ KHOÁ
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục