Về quê đổi gió
Hôm thứ Hai vừa qua, Alessio Cerci quyết chơi sang khi mời toàn bộ BHL cùng các đồng đội Fiorentina tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 25 của mình. Ông thầy mới của Fiorentina, Vincenzo Montella từ chối tham dự nhưng vẫn tạo điều kiện cho đám sao The Viola nghỉ buổi tập chiều ngày 23/07 để tham dự tiệc sinh nhật của Cerci.
Theo Corriere dello Spor, Cerci đã chuẩn bị rất kỹ cho bữa tiệc sinh nhật lần thứ 25 của mình trước đó cả tuần. Để đổi gió cho anh em, Cerci không tổ chức tiệc sinh nhật ở thành phố Florence mà đặt tiệc ở Peniola Hut - một nhà hàng nằm ở ngôi làng hẻo lánh Moena, tỉnh Trentino, cách Florence khoảng 103 km.
![]() |
| Cerci và đồng đội làm hư hỏng tài sản ở nhà hàng Peniola Hut... |
Việc tay chơi 25 tuổi người Ý chọn nhà hàng Peniola Hut đã khiến cho Maurizio Dantone - ông chủ của nhà hàng cũng phải bất ngờ, vì chưa bao giờ nhà hàng của ông, thậm chí cả ngôi làng Moena lại được tiếp đón nhiều ngôi sao Serie A đến thế.
Khoảng 19h30 phút (giờ địa phương), hơn chục chiếc siêu xe đỗ xịch lại trước cửa quán Peniola Hut và Cerci dẫn đầu một đoàn lên tới 40 người bao gồm các thành viên của The Viola cùng đám chiến hữu của anh.
Điều đáng nói là, số đám khách khứa của Cerci toàn “đựa rựa” chứ không có “bóng hồng” nào. Ông chủ Dantone cho hay: “Tôi chỉ biết Cerci và một số ngôi sao của Fiorentina chứ không thể biết hết được số người bọn họ”.
Say “tè” ra sàn
Ông chủ Dantone lại càng ngạc nhiên khi Cerci và đám sao The Viola không cần nhân viên phục vụ, mà họ chốt chặt cửa lại khi màn tiệc bắt đầu. Vậy 40 gã đàn ông làm gì ở trong phòng?
Ông chủ Dantone không thể nhìn thấy, nhưng càng về khuya thì ngoài những tiếng cốc chén chạm vào nhau, ông còn nghe thấy những tiếng loảng xoảng như bát chén vỡ. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày thì có hai gã mặt mũi rất bặm trợn, phóng “xế nổ” Ducati phi tới nhà hàng Peniola Hut, cánh cửa phòng tiệc mở ra đón 2 gã này vào rồi lại đóng sập lại.
![]() |
| Cerci và đồng đội làm hư hỏng tài sản ở nhà hàng Peniola Hut... |
Và từ thời điểm có 2 gã đi “xế nổ” nhập cuộc, phòng tiệc của Cerci lại càng ồn ào hơn nữa với những tiếng cười, thét, hú và dĩ nhiên là cả tiếng loảng xoảng như có đánh nhau. Ông chủ Dantone cho biết trên Corriere dello Spor rằng, Cerci cùng “đám bợm” nốc quá chén nên quậy phá.
Nhưng con trai ông Dantone thì quả quyết, Cerci cùng đám sao áo tím đến từ thành Florence đã “chơi hàng đá” của 2 gã đi “xế nổ” Ducati nên mới… “ảo lòi” ra như thế.
Khoảng 23 giờ đêm thì tiệc tan. Lúc ấy ông chủ Dantone mới hoảng hốt phát hiện ra rằng, rất nhiều bát chén của nhà hàng đã bị Cerci và những thực khác “phê lòi” đập phá tan tành, bàn ghế thì siêu vẹo. Thậm chí, một số kẻ “phê” quá còn “tè” cả ra sàn nhà, khiến căn phòng bốc mùi nồng nặc.
Có kẻ ăn trộm gà
Nhưng trong số 40 thực khách của Cerci, không phải kẻ nào cũng say bí tỉ. Thậm chí đủ tỉnh táo để thực hiện hành vi… trộm cắp. Theo khẳng định của ông Dantone, thực khách say xỉn có lỡ “tè ra quần” hay đập phá đồ đạc là chuyện bình thường, nhưng “chôm” đôi gà gô nhà ông thì không thể chấp nhận được.
![]() |
Dantone kể, vài năm trước con trai ông có săn được một đôi gà gô rất đẹp nên cha con ông đã nhồi bông, biến chúng thành cặp gà gô cảnh treo vào vị trí trang trọng nhất của nhà hàng. Ai vào quán Peniola Hut cũng phải tấm tắc khen cặp gà gô. Âëy thế mà cặp gà ấy lại bị đám sao Fio “thó” mất.
Trên Corriere dello Spor, ông chủ nhà hàng Peniola Hut bức xúc: “Họ không chỉ làm hư hại tài sản mà còn ăn cắp đôi gà gô.
Đôi gà này do con trai tôi săn được nên nó có giá trị về tinh thần rất lớn đối với gia đình chúng tôi. Chúng tôi cần bồi thường và một lời xin lỗi”.
Tân HLV Fiorentina, Montella không bình luận về vụ rắc rối liên quan đến các học trò của mình ở Moena.
Nhưng Vincenzo Guerini - một thành viên trong BHL của đội bóng thành Florence đăng đàn khẳng định: “Cerci và một số cầu thủ Fiorentina được HLV Montella cho phép tổ chức tiệc sinh nhật nhưng họ khiến chúng tôi thất vọng vì những hành vi quá đáng của mình.
Nhưng đó là vấn đề cá nhân của Cerci và những cầu thủ có liên quan, họ phải chịu trách nhiệm với những gì gây ra bên ngoài sân cỏ và tôi sẽ không nói lời xin lỗi thay cho các cầu thủ của mình”.

















