Sao bự bảo vệ... cún

10:12 Chủ nhật 03/06/2012

Trong khi phần đông các fan đang nháo nhác cập nhật tình hình chấn thương của các cầu thủ, có những ngôi sao ôm trong mình nỗi lo “đậm tính nhân văn” hơn nhiều.

Bardot luôn dành tình yêu cho những chú cún

Cầu thủ vì chấn thương mà lỡ EURO 2012 thì vẫn còn cơ hội dự World Cup 2014. Cầu thủ này chấn thương thì đã có cầu thủ khác thay. Nhóm ngôi sao đặc biệt này chỉ lo cho sự an nguy… của những chú cẩu tại Ukraine.

Hai diễn viên gạo cội Brigitte Bardot và Alain Delon vừa gửi thư tới thị trưởng thành phố Kharkiv xin dừng ngay việc tiêu diệt chó vì EURO 2012. Trong chiến dịch dọn sạch phố xá để phục vụ EURO 2012, nhà chức trách địa phương ở Ukraine đã ban lệnh tiêu diệt số chó chạy rông ngoài đường. Chỉ tính riêng tại Kiev, gần 2.800 chú cẩu “vô gia cư” đã bị bắn chết, hạ độc hoặc thiêu sống từ hồi năm 2010. Cả Bardot và Delon đều tha thiết mong chính quyền sở tại lo “tái định cư” cho những “công dân 4 chân vô tội” thay vì bắt chúng sang thế giới bên kia.

Trước đó, người đẹp có vòng 1 siêu “khủng” Pamela Anderson cũng viết thư với mục đích tương tự. Chỉ khác ở chỗ, lời kêu gọi bảo vệ chó ở Ukraine được Anderson chuyển tới tận chủ tịch UEFA, Michel Platini.

Chưa cần bàn tới “tính nhân văn” cao cả như Bardot, Delon hay Anderson đề cập. Nguyên việc các chú bạch tuộc, lợn, voi, chồn… được tôn làm “thầy phán” tại EURO 2012 trong khi họ hàng nhà chó bị tiêu diệt hàng loạt cũng thấy các ngôi sao bự có lý của họ.

Điệp Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục