Trở về làm nhiệm vụ cho tuyển Brazil, Dani Alves đã nhắc lại những lời của đồng đội Mathieu với Globosport rằng, nếu không có người cầm cương, kiểm soát thì căng thẳng, mâu thuẫn "leo thang" theo thời gian trong phòng thay đồ xảy đến như một tất yếu và Barca không là ngoại lệ.
![]() |
| Alves được nhiều CLB săn đón khi hợp đồng với Barca hết hạn vào hè này |
Hậu vệ 31 tuổi, được cho là đang tìm nhà ở Paris, với tin đồn đầu quân cho PSG ở thì tương lai, cho hay: "Cuộc sống trong phòng thay đồ chắc chắn là tệ hơn với cuộc sống gia đình rồi. Thực tế, chúng tôi trải qua thời gian cùng nhau ở đội bóng nhiều hơn là với gia đình của mình".
"Mọi người biết đấy, trong gia đình, dù là máu mủ ruột thì thì cũng gặp đủ thứ chuyện rồi, thế thì thử mường tượng xem phòng thay đồ sẽ ra làm sao... Bạn không thể tránh được, nhiều vấn đề phát sinh vì tất cả chúng tôi đều tranh đua và muốn giành chiến thắng. Một khi bạn muốn thắng, nghĩa là bạn vô tình bước vào những cuộc xung đột...", Alves giải thích.
Anh nói một cách thẳng thắn: "CLB không phải là một kiệt tác Picasso mà bạn nhìn vào đó đầy ngưỡng mộ và thốt lên: bức tranh mới tuyệt vời làm sao!". Theo Alves, phía sau sự vĩ đại của Barca cũng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, như bức tranh của Picasso không phải tự nhiên tạo thành, mà cũng phải qua rất nhiều công đoạn và cả chỉnh sửa, lẫn nguồn cảm hứng bên cạnh tài năng xuất sắc.
Nói về tương lai, Alves cho biết: "Việc ở lại Barca (hết bạn vào cuối mùa) không hoàn toàn phụ thuộc vào tôi. Nhưng với những gì đã cùng Barca, tôi quyết định không ký trước với bất cứ CLB nào. Tôi quyết định sống cho hiện tại. Chúng tôi đang có mặt trong 3 cuộc tranh tài và tôi muốn kết thúc hợp đồng với những danh hiệu và cảm xúc đáng nhớ. Tôi chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra sau đó".















