![]() |
Có lẽ đối với các Gooner thì việc các cầu thủ trụ cột của họ rời đội bóng với một lý do muôn thuở là chán nản với cảnh trắng tay của “Pháo thủ” đã quá quen thuộc và trường hợp của Cazorla cũng không ngoại lệ dù anh vẫn có lý do khác, đó là phải cạnh tranh vị trí quyết liệt với Mesut Oezil, Aaron Ramsey, Jack Wilshere, Alexis Sanchez và Alex Oxlade-Chamberlain. Nhưng thử đặt ra một câu hỏi, nếu Arsenal có thể có hi vọng giành được ngôi vô địch, liệu cầu thủ Tây Ban Nha có đòi ra đi hay không?
Suốt 9 năm qua, Arsenal luôn cán đích ở nhóm tốp 4 sau mỗi mùa giải để được tham dự đấu trường Champions League danh giá. Nhưng chưa một lần, các cầu thủ được chạm tay vào chiếc cúp lớn nào mà mới giành được danh hiệu duy nhất là FA Cup vào mùa giải vừa qua. Luôn mang danh là “ông lớn” nhưng khó có thể nói Arsenal đáp ứng được tham vọng của các cầu thủ về mặt thành tích. Cầu thủ đến với đội bóng, ở lại với câu lạc bộ không chỉ vì tiền, vì tình yêu, mà còn vì danh hiệu nữa. Bởi thành công trong sự nghiệp cầu thủ được nhắc đến trên các danh hiệu anh ta giành được cùng đội bóng.
Ashley Cole là hậu vệ đẳng cấp hàng đầu thế giới mà Arsenal từng sở hữu nên rất được Arsene Wenger trọng dụng. Nhưng anh có lẽ là một trong những cầu thủ mà cổ động viên Arsenal căm ghét nhất khi chuyển sang thi đấu cho kình địch Chelsea vào năm 2006 chỉ vì tiền. Nhưng khi Arsenal chưa giành được danh hiệu nào từ năm 2004 đến nay thì Ashley Cole đã cùng Chelsea giành chiếc cúp Premier League năm 2010, 4 cúp FA và chiếc cúp Champions League danh giá vào năm 2012. Đó là lý do để Ashley Cole mạnh miêng đáp trả lại những chỉ trích từ phía cổ động viên của “Pháo thủ” về mình.
Tiếp đến là Cesc Fabregas. Anh là đội trưởng, là thủ lĩnh của đội bóng, là cầu thủ được tất cả người hâm mộ Arsenal yêu mến, là vị trí không thể thay thế nơi tuyến giữa của “Pháo thủ”. Nhưng rồi với sự tỏa sáng ấy, Barca liền có ý chiêu mộ “đứa con lưu lạc” và mùa hè 2011, Fabregas đã quay lại nơi đào tạo ra mình.
Lý do được tuyển thủ Tây Ban Nha đưa ra cho việc rời Emirates: "Thật khó khi đưa ra quyết định, nhưng tôi cần một thử thách mới trong sự nghiệp. Tôi cảm thấy mình bị tù túng và cần một môi trường mới. Tôi cần động lực để có thể phát huy hết khả năng của mình". Hiểu một cách chính xác nhất đó chính là tìm kiếm những danh hiệu mà một cầu thủ cần có.
Cũng như Fabregas, Robin van Persie đã rời khỏi Arsenal sau 8 năm chơi bóng để chuyển sang đối thủ MU nhưng vào mùa hè 2012. Bất chấp anh vừa có mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp với 30 bàn thắng sau 38 trận tại Premier League và đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh trao tặng nhưng Arsenal lại chỉ cán đích ở vị trí thứ 4.
Tiền đạo Robin van Persie đã nói thế này sau khi cùng MU lên ngôi vô địch giải ngoại hạng Anh ở mùa bóng đầu tiên: "Đó là tình huống tiến thoái lưỡng nan. Tôi yêu Arsenal, yêu SVĐ tuyệt vời, đám đông người hâm mộ. Tôi luôn là một Pháo thủ và mãi mãi như vậy. Nhưng tôi luôn muốn giành chiến thắng và đã đến lúc tôi cần phải tìm kiếm danh hiệu. Tôi không bao giờ ra đi vì tiền”.
Và mùa này, “con tàu” Arsenal đang trên dần xa rời chức vô địch một cách rõ ràng. Chưa nói đến sức mạnh khủng khiếp của Chelsea, sự vươn lên của Man City hay CLB MU cũng bắt đầu vào phôm thì Arsenal đang trình diễn một lối đá phải nói là theo “cảm hứng”. Có những trận họ thắng đậm nhưng có những trận họ lại thua đau. Có những lúc họ ghi 3, 4 bàn liên tục nhưng rồi những phút cuối trận, lại nhận lại từng ấy bàn thua để rồi mất điểm.
Hàng công phụ thuộc quá nhiều vào phong độ của Alexis Sanchez, hàng tiền vệ thì không tranh chấp bóng tốt để phòng ngự được từ xa, còn hàng thủ thì thi đấu như mơ ngủ thiếu chắc chắn… Chưa bao giờ cổ động viên lại quay lưng với HLV Wenger như hiện tại. Có thể có người sẽ nói họ “vô ơn” hoặc tàn thẫn với người đã 18 năm chèo lái “con thuyền” Arsenal đến với những danh hiệu. Nhưng cổ động viên họ không thể sống mãi với quá khứ hào hùng, mà phải sống nhìn vào vào thực tại và tương lai.
Muốn vô địch, đội bóng cần sự ổn định về lối chơi, cần có sự đầu tư về con người trên tất cả các tuyến, cần có chiến thuật rõ ràng. Bóng đá không phải để biểu diễn mua vui và phải đi đến cái đích cuối cùng là danh hiệu. Nhưng Arsenal ít nhất mùa này họ khó làm được điều đó, bởi họ đang thi đấu như đội bóng “một người” và tham vọng của họ chắc cũng chỉ dừng ở mục tiêu lọt vào tốp 4.
Arsenal đang khủng hoảng niềm tin trầm trọng và chưa chắc “Pháo thủ” đã lọt vào được tốp 4 chứ chưa dám nghĩ đến họ có thể bước lên ngôi vô địch mùa này với màn trình diễn tệ hại như đầu mùa tới giờ. Vì vậy, viễn cảnh Santi Cazorla rời Arsenal như Fabregas, Robin van Persie…vì lý do muôn thuở “không danh hiệu” âu cũng là lẽ thường.
(Bạn đọc: Nguyễn Văn Lực)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















