Roque Santa Cruz đã gia nhập Manchester City vào năm 2009, tuy nhiên anh không thể cạnh tranh nổi một suất đá chính trên hàng công của đội bóng với các tiền đạo khác.
  	
  	Với việc Man City liên tục tăng cường hàng công, thì Santa Cruz dần bị coi như người thừa và đội bóng thành Manchester đã đẩy anh sang Blackburn rồi sau đó là Real Betis với các bản hợp đồng cho mượn trong 2 năm qua. Sau quãng thời gian đó, năm nay Santa Cruz lại trở về Anh để luyện tập cùng Manchester City, tuy nhiên cầu thủ này nghĩ đã đến lúc để anh ra đi.
  				![]()  |   		
| Roque Santa Cruz đã thi đấu cho Real Betis dưới dạng cho mượn ở mùa giải vừa rồi. Ảnh: Internet. | 
  	Điểm đến mà Santa Cruz có thể nghĩ tới vào lúc này là Queens Park Rangers, nơi anh có thể tái hợp cùng người thầy cũ, HLV Mark Hughes. Chính Hughes là người đã đưa anh từ Blackburn về City vào năm 2009.
  	
  	"Mọi người đều biết sự tôn trọng rất lớn tôi dành cho ông ấy và tôi rất biết ơn quãng thời gian mà chúng tôi làm việc cùng nhau", Santa Cruz trả lời phỏng vấn của Sky Sports. "Tôi hy vọng rằng ông ấy sẽ có một mùa giải thành công và đạt được những mục tiêu của ông ấy".
  	
  	Khi được hỏi về một cuộc chuyển nhượng sang QPR, Santa Cruz nói: "Ai mà biết được chứ? Tôi muốn chơi bóng, tôi muốn thi đấu tốt và thành công. Có thể chúng tôi sẽ lại có cơ hội làm việc cùng với nhau".
  	
  	"Tôi chưa nói chuyện với ông ấy hay bất kỳ ai có liên quan, nên có lẽ việc đó còn xa vời lắm. Nhưng điều quan trọng là tôi đang rất sung sức và muốn đến nơi nào tôi có thể được chơi bóng".














