Sampdoria: Khi nỗi đau năm 2011 hiện về...

09:41 Thứ tư 18/02/2015

(TinTheThao.com.vn) - Những tifosi của Sampdoria có lẽ vẫn chưa quên thời điểm ấy. Khoảnh khắc đưa đội bóng của họ xuống địa ngục dù trước đó một năm, họ đang ở trên thiên đường...

16 giờ 52 phút, chủ nhật, ngày 15 tháng 5 năm 2011. Tiếng còi kết thúc trận đấu trên sân Marassi vang lên. Palermo 2-1 Sampdoria. Một khoảng lặng bao trùm khắp sân vận động. Đội trưởng Angelo Palombo của đội bóng áo xanh lặng lẽ đi đến các khán đài. Anh vừa khóc, vừa chắp tay vái lạy cái cổ động viên. Các cầu thủ Palermo cũng không vui mừng. Trận thua ấy đã tiễn Sampdoria xuống chơi ở Serie B mùa giải tiếp theo.

Dù có Samel Eto'o nhưng Sampdoria vẫn không thể khá hơn. Ảnh: Internet

Cũng thời điểm ấy, trước đó một năm, những doriani còn đang hân hoan trong niềm vui chiến thắng. Sampdoria kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, giành suất tham dự vòng sơ loại UEFA Championsleague. Nhưng sau đó, những con người đưa đội bóng áo xanh đến vinh quang lần lượt ra đi.

Đầu mùa giải, hai kiến trúc sư trưởng là huấn luyện viên Del Neri và Giám đốc điều hành Giuseppe Marotta chuyển đến Juventus. Đến giữa mùa, hai họng súng cũng rời Genova để chuyển đến Milan. Cassano gia nhập AC Milan, rồi Pazzini cũng kí hợp đồng với Inter Milan. Họ được thay thế bởi những Maccarone và Macheda. Một người thiếu kinh nghiệm, còn người kia đã bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Và thế là con tàu màu xanh Sampdoria bắt đầu chìm.

Mùa giải năm nay, các tifosi của Samp cũng đang trải qua những tháng ngày như thế. Đầu mùa họ bay cao, đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, sau Juventus và AS Roma. Cùng với Juventus, họ bất bại tám trận liên tiếp. Thành công ấy mang dấu ấn của thuyền trưởng Sinisa Mihajlovic và chân sút chủ lực Manolo Gabbiadini, cùng là những cầu thủ trẻ như Pedro Obiang, Soriano, kinh nghiệm của Palombo, hay á quân World Cup 2014 Sergio Romero.

Nhưng đến sau kì chuyển nhượng mùa đông là một câu chuyện hoàn toàn khác. Sampdoria đã không thắng trong bốn trận gần nhất. Họ hòa 1-1 trên sân nhà trước Palermo, trước khi thảm bại 1-5 trước Torino. Sau đó là trận hòa với Sassuolo và mới đây nhất là trận thua trên sân của Chievo, đội bóng đang vùng vẫy tránh suất xuống hạng. Gabbiadini đã được bán cho SSC Napoli, đội bóng cạnh tranh trực tiếp với Samp cho tấm vé dự Championsleague. Thay thế cho anh là Samuel Eto’o, một cầu thủ đã sắp bước sang tuổi 34.

Hiện tại, Sampdoria đang đứng thứ bảy, kém vị trí thứ ba của Napoli bảy điểm, đang hơn nhóm cầm đèn đỏ đến mười lăm điểm.Giải đấu vẫn còn đến mười lăm vòng đấu nữa. Về lý thuyết, khả năng Sampdoria xuống Serie B là rất thấp, nhưng trong bóng đá, không có gì là không thể, nhất là khi đoàn quân của Mihajlovic cứ thi đấu bạc nhược như thế này. Trước mắt họ, vẫn còn những ngọn núi cao như Juventus, AS Roma, Inter Milan...

Trong đội hình của Sampdoria vẫn còn đội trưởng Angelo Palombo. Anh đã gắn bó với đội bóng áo xanh trong gần mười ba năm, và trong cả mùa giải mà Sampdoria xuống Serie B. Anh chắc chắn sẽ không muốn nỗi buồn của “những ngày xưa ấy” lặp lại. Palombo muốn vươn ra trời Âu. Sinisa Mihajlovic cũng vậy. Và những cầu thủ khác cũng vậy.

(Bạn đọc: Mùa hè Italia)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục