Samir Nasri: Lụi tàn một ngôi sao

19:42 Thứ sáu 17/04/2015

(TinTheThao.com.vn) - Từng được xem là tài năng triển vọng hàng đầu của bóng đá Pháp, được ví là Ribery mới bởi tài năng và những màn trình diễn đẳng cấp của anh ở Marseille. Thế nhưng càng ngày Nasri càng sa sút tệ hại, phong độ của Nasri cũng hệt như sự xuống dốc không phanh của Manchester City mùa này.

Khởi nghiệp ở lò đào tạo trẻ Marseille và nhanh chóng khẳng định được chỗ đứng của mình ở sân Velodrome ở vị trí tiền vệ cánh. Nasri cùng với Benzema được xem là nhân tố nổi trội nhất lứa 1987 của bóng đá Pháp từng một thời khuynh đảo các giải trẻ châu Âu. Nhưng trong khi Benzema ngày càng nâng tầm mình ở Real Madrid cùng với những siêu sao khác của đội bóng Hoàng gia, thì Nasri đang ngày càng chìm dần dù chỉ mới bước vào tuổi 28.

Samir Nasri có phong độ không tốt trong thời gian gần đây. Ảnh Internet

Với kĩ thuật tốt cùng với nhãn quan sắc bén, mùa hè năm 2008, Nasri được Arsene chấm chọn và đem sân Emirates với hy vọng sẽ tạo ra một Robert Pires cho Pháo thủ. Và kỳ thực, cùng với những Fabregas, Nasri được xem là ngòi nổ hàng đầu giúp Pháo thủ bay cao ngay trong giai đoạn khó khăn nhất khi mà Arsenal đối mặt với rất nhiều khó khăn bủa vây. Nhưng rất tiếc, một Arsenal ngập trong khó khăn giai đoạn đó không hề nằm trong dự định gắn bó của Nasri. Tiền vệ người Pháp muốn nhanh chóng sưu tập những danh hiệu để khẳng định bản thân cùng với đó là tiền bạc.

Đội chủ sân Emirates khó có thể đáp ứng được yêu cầu ấy của tiền vệ sinh năm 1987, trong khi lúc này The Citizen nổi lên như cồn ở xứ Sương mù với những két tiền không đáy của các ông chủ Ả Rập. Ngay lập tức mối lương duyên của Nasri với Arsenal chấm dứt một cách cay đắng, Nasri ra đi trong sự la ó của các Gunner và bị xem là kẻ phản trắc, khác hẳn hoàn toàn với cách chia tay của Fabregas cũng trong giai đoạn đó.

Nasri không sai, cựu tiền vệ Marseille muốn nhanh chóng có được danh hiệu lớn và khẳng định bản thân. Ở vế đầu, Nasri có thể phần nào thỏa mãn với những gì anh có được cùng Manchester City khi đã cùng đội chủ sân Etihad đoạt được 2 chức vô địch Premier League, thứ mà nếu ở lại Arsenal thì đến lúc này Nasri vẫn sẽ chưa được chạm tay vào. Nhưng còn ở mục đích khẳng định bản thân, có thể nói Nasri đã thất bại. Càng lúc, Nasri càng thể hiện sự kém cỏi của mình và dần đánh mất vị trí trong đội hình nhà ĐKVĐ Premier League.

Dù vẫn là một trong những thành viên ra sân nhiều nhất cho Man City trong 4 năm vừa qua nhưng sự bùng nổ trong Nasri là không lớn và anh không phải là nhân tố chính trong dàn Dream Team của Man City hùng bá nước Anh vài năm qua. Những Aguero, David Silva hay Yaya Toure mới được nhắc đến như những ngôi sao lớn, những người hùng đem về vinh quang cho đội chủ sân Etihad.

Đến mùa giải này, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn với cầu thủ người Pháp, tại Premier League mùa này, Nasri mới chỉ có 2 bàn sau 20 lần ra sân. Thời gian gần đây, Nasri đã đánh mất niềm tin nghiêm trọng nơi huấn luyện viên Pellegrini. Cụ thể ở trận đấu gần nhất, trong trận đại chiến với “gã hàng xóm” đáng ghét Manchester United, Nasri đã bị gạt ra khỏi đội hình chính thức. Thay thế cho anh là Navas và Milner những cầu thủ chạy cánh dù không sở hữu kĩ thuật nổi trội nhưng hiệu quả thì cao hơn Nasri khá nhiều.

Samir Nasri nhiều khả năng sẽ vào danh sách thanh lý của Manchester City. Ảnh Internet

Gần như chắc chắn, Man City sẽ trắng tay ở mùa này và không bảo vệ được ngai vàng Premier League. Một danh sách dài những cái tên sẽ bị thanh lọc trong cuộc cách mạng lớn ở sân Etihad mùa sau đã được rò rỉ và cái tên Samir Nasri luôn nằm trong danh sách hàng đầu. Ở sân Etihad lúc này, chỉ có David Silva mới là nhạc trưởng và không thể thay thế, Nasri chỉ còn là cái bóng của mình so với thời điểm cách đây vài năm.

Sự nghiệp của Nasri đúng là vô cùng lận đận, anh cũng không có duyên với ĐTQG Pháp khi thường xuyên không được gọi và hay bị bỏ rơi bởi cá tính có phần bốc đồng của mình. Giờ đây, khi mà ngay ở cấp độ câu lạc bộ Nasri cũng đang có những màn trình diễn thất vọng thì thật khó để Nasri có thể vươn cao hơn trong những năm tới. Thật tiếc cho một tài năng từng được kỳ vọng hàng đầu của bóng đá Pháp đang dần lụi tàn ở sân Etihad.

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục