Sakho được ví như Thuram mới

14:53 Thứ năm 21/11/2013

“Cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra” là câu nói ngắn gọn nhất cho sự trưởng thành của Mamadou Sakho. ĐT Pháp hẳn phải cảm ơn Liverpool, CLB đã bỏ ra 21 triệu euro để chiêu mộ trung vệ 23 tuổi này về sân Anfield. Nhờ The Kop, Sakho mới có thể trở thành người hùng trong trận lượt về play-off World Cup vừa qua giữa Pháp và Ukraine.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Mở tỷ số ở phút 22, trung vệ của Liverpool đã thổi bùng lên ngọn lửa hy vọng, tiếp sức cho “Gà trống Gaulois” làm nên cuộc lội ngược dòng kỳ diệu của Les Blues trước đội bóng đến từ đông Âu, giành lại chiếc vé World Cup 2014. Báo chí Pháp đang đưa Mamadou Sakho lên mây xanh, ví anh như Lilian Thuram mới của đội quân áo Lam. Tại France’98, cựu trung vệ đã lập cú đúp vào lưới Croatia đưa Pháp vào chơi chung kết với Brazil và vô địch sau đó.

Sakho và phần thưởng cho sự nổ lực

Sakho từng khóc như một đứa trẻ con khi nói lời chia tay chủ sân Công viên các Hoàng tử trong lần trở về dự khán trận thư hùng giữa Les Parisiens và Monaco. Anh ra đi để tìm vị trí trên ĐT Pháp, thay vì chấp nhận kiếp dự bị tại Parc des Princes khi không thể cạnh tranh vị trí được với Thiago Silva, Marquinhos, Camara…

Và Sakho đã được tưởng thưởng cho quyết định dũng cảm đó bằng vị trí chính thức trong đội hình Liverpool. Thi đấu thường xuyên và ấn tượng, Sakho nhanh chóng được HLV Didier Deschamps gọi lại ĐT Pháp để có cơ hội tỏa sáng cứu rỗi “Gà trống” thoát khỏi vực thẳm bị loại khỏi VCK World Cup.
Bình Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục