Đáng chú ý, ngôi sao chạy cánh người Anh đã khéo léo sử dụng lại chính cụm từ "hãy khiêm tốn" mà tiền đạo Erling Haaland (Man City) từng dùng để nhắm vào huấn luyện viên Mikel Arteta trước đây, nhằm truyền tải thông điệp về sự tập trung cao độ của toàn đội.
Mùa giải năm nay đang chứng kiến nỗ lực tột cùng của "Pháo thủ" trên hành trình tìm kiếm chiếc cúp bạc Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm dài đằng đẵng chờ đợi. Tuy nhiên, đi kèm với những màn trình diễn thăng hoa trên sân cỏ, chiến thuật của Arsenal cũng nhận về không ít sự săm soi vì lối chơi của mình.
Chia sẻ trước truyền thông, Saka thẳng thắn cho biết toàn đội đã học được cách sống chung với áp lực dư luận: "Tôi cho rằng chúng tôi đã trở nên thực sự xuất sắc trong việc ngăn chặn những tiếng ồn từ bên ngoài. Trong vài năm qua, bất kể Arsenal có giành chiến thắng hay không, dư luận vẫn luôn có rất nhiều điều để bàn tán, đặc biệt là việc mổ xẻ cách chúng tôi chơi bóng hay thực hiện các tình huống cố định".
Cầu thủ mang áo số 7 nhấn mạnh rằng những lời phán xét giờ đây không còn khả năng tác động đến tâm lý thi đấu của dàn sao chủ sân Emirates. Anh khẳng định: "Những lời phán xét ấy giờ không còn tác dụng gì với chúng tôi. Toàn đội chỉ muốn tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Thực tế là Arsenal vẫn chưa đạt được bất cứ thành tựu cụ thể nào. Dù đã ở rất gần vinh quang, nhưng mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ".
"Vì vậy, chúng tôi chỉ đang giữ sự khiêm tốn và giữ đôi chân mình trên mặt đất. Arsenal sẽ để mặc mọi người bàn tán, còn toàn đội sẽ tập trung giải quyết từng trận đấu một, bắt đầu từ màn so tài vào Chủ nhật tới. Chúng tôi sẵn sàng tiến lên và giành lấy nó," Saka quyết tâm.














