Diego Costa chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng trong 10 trận đấu gần nhất của Chelsea trên mọi đấu trường. Trong khi đó người được cho là “cặp đôi hoàn hảo” với tiền đạo người Tây Ban Nha hồi đầu mùa giải là Fabregas cũng chỉ có thêm 4 đường kiến tạo thành bàn trong giai đoạn lượt về, nơi mà cựu tiền vệ của Barcelona đã thi đấu tổng cộng 15 trận, tính từ tháng 1.
![]() |
| Oscar đã 12 trận không thể kiến tạo hay ghi bàn. Ảnh Internet |
Nhưng cả 2 cầu thủ trên chưa phải là những người sa sút nhất trên hàng công của Chelsea bởi hãy còn đó Oscar, người đã 12 trận đấu gần nhất không biết mùi ghi bàn hay kiến tạo là gì. Thậm chí tiền vệ người Brazil chỉ thi đấu trọn vẹn 3/12 trận và tất nhiên cũng không tạo ra được bất cứ một điểm nhấn đáng chú ý nào.
Từ chỗ là sự lựa chọn số 1 cho vị trí “số 10” trong giai đoạn lượt đi của mùa giải thế nhưng giờ đây phong độ của Oscar đã tụt dốc thảm hại, anh không còn được HLV Mourinho trọng dụng nhiều như trước và tệ hại hơn đó chính là việc Oscar đang phải đối mặt với tương lai bất định sau khi mùa bóng năm nay kết thúc.
Oscar vì nhiều cách khác nhau, đang dần biến mất trong những trận cầu quan trọng ở giai đoạn lượt về trên mọi mặt trận. Tại trận chung kết League Cup, Oscar chỉ được vào sân ở phút 88 khi tỷ số đã an bài. Tương tự là ở lượt đi vòng 1/8 Champions League với PSG, tiền vệ này chỉ thi đấu vỏn vẹn 7 phút. Hay như ở trận lượt về, Oscar bị Mourinho thay ra ở hiệp 2 sau 45 phút đầu tiên chơi mờ nhạt.
Nếu cứ tiếp tục thể hiện màn trình diễn thiếu thuyết phục như vừa qua thì tương lai của chàng trai xứ Samba ở Stamford Bridge sẽ ngày càng mù mịt. Bởi lẽ muốn tồn tại ở Chelsea thì bạn cần phải giỏi thực sự, nếu không bạn cần phải tiến bộ qua từng ngày. Oscar thì đang làm điều ngược lại, đang đi vào vết xe đổ của Andre Schurrle chỉ vài tháng trước đây. Và đừng quên HLV Mourinho không phải là mẫu người nhân từ trong bóng đá.
![]() |
| Jose Mourinho không phải mẫu người nhân từ trong bóng đá. Ảnh Internet |
Chẳng nói đâu xa, khi mới chân ướt chân ráo trở lại Premier League, HLV Mourinho từng khiến tất cả sững sờ khi sẵn sàng đẩy ngôi sao sáng giá nhất đội bóng, Juan Mata lên băng ghế dự bị, trước khi thẳng thừng bán tiền vệ sáng tạo người Tây Ban Nha sang Man Utd chỉ vì ông cảm thấy Mata không hợp với lối chơi mà ông cố gắng xây dựng ở Chelsea và quan trọng hơn là vì ông đã có…Oscar!
Nhưng đó là chuyện của quá khứ, còn hiện tại mọi thứ lại đảo chiều một cách nhanh chóng. Giờ đây chính Oscar lại chính là người trở nên lạc lõng trong đội hình 4-2-3-1 quá đỗi quen thuộc. Đâu rồi những pha đi bóng đầy cảm xúc, đâu rồi những đường chuyền bóng đẳng cấp đến từ đôi chân của “số 10” xuất sắc bậc nhất thế giới, đâu rồi cả những cú nã đại bác tầm xa khiến thủ thành đối phương đứng chôn chân chết lặng. Vì sao vậy, Oscar?












