Wrexham, thuộc sở hữu của hai ngôi sao Hollywood Ryan Reynolds và Rob McElhenney, hiện đang đứng thứ chín tại giải Hạng Nhất Anh, còn nguyên hy vọng thăng hạng.
Họ dự kiến sẽ tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, sau khi đã đầu tư 33 triệu bảng cho các tân binh vào mùa hè. Cựu tiền vệ người Tây Ban Nha, Mendieta, mới đây đã đề xuất rằng Wrexham nên thực hiện một nước đi táo bạo dành cho Ramos để củng cố tham vọng lên chơi tại giải đấu cao nhất nước Anh.
Hậu vệ 39 tuổi hiện đang là cầu thủ tự do sau khi rời câu lạc bộ Mexico Monterrey vào tháng 12.
Chia sẻ với BOYLE Sports, ông cho biết: "Wrexham là một câu chuyện lớn, họ được theo dõi rất nhiều tại Tây Ban Nha. Đó là một câu chuyện lãng mạn và là một hiện tượng toàn cầu. Việc có một cầu thủ Tây Ban Nha ở đó sẽ rất đặc biệt. Chúng ta từng thấy các đội bóng ký hợp đồng với cầu thủ từ nhiều quốc gia khác nhau như Nhật Bản để tạo ra thị trường tại đó."
"Tôi chắc rằng Wrexham đã cân nhắc điều này. Sẽ thật tuyệt vời khi thấy một cầu thủ Tây Ban Nha thi đấu ở đó, và tại sao không phải là Sergio Ramos? Có tin đồn rằng cậu ấy muốn mua lại Sevilla, nhưng hiện tại cậu ấy vẫn là cầu thủ tự do và vẫn muốn thi đấu, vậy thì tại sao không? Đó là một lựa chọn."
Hồi đầu tháng 1, Ramos được gợi ý như một tân binh tiềm năng cho Paris FC, nhưng được cho là đã từ chối lời đề nghị. Trước đó, anh từng có hai năm thi đấu tại thủ đô nước Pháp trong màu áo Paris Saint-Germain.
Mời độc giả tìm hiểu một khía cạnh thú vị về cuộc sống của Ramos qua bài viết Sergio Ramos hát về Real Madrid: Thiên tài hay thảm họa âm nhạc?













