Ruud Gullit: Platini đã sai, cầu thủ cần hành động!

11:35 Chủ nhật 10/06/2012

Danh thủ kỳ cựu Ruud Gullit vừa xuất hiện trên tờ Daily Mail để nói về vấn đề sỉ nhục mang tính phân biệt chủng tộc đang trở thành mối quan tâm lớn trong giải EURO năm nay. Anh đánh giá những tiếng hú như khỉ kêu mà những người ngồi trên khán đài dùng để "chào đón" ĐT Hà Lan khi họ luyện tập trong tuần này là một sự kiện đáng hổ thẹn với nhà chức trách Ba Lan.

Anh cho biết rằng hôm 8/6 đã có chuyến đi vòng quanh thủ đô Warsaw và thấy UEFA đã cố gắng giáo dục người hâm mộ môn túc cầu giáo về vấn đề phân biệt chủng tộc. Các công viên dành cho người hâm mộ mọc lên khắp nơi và ở những nơi này chứa đầy các thông tin chống nạn phân biệt chủng tộc.

Nhưng Gulit đánh giá chính quyền nước chủ nhà cũng có trách nhiệm trong việc ngăn chặn phân biệt chủng tộc, chứ không thể đổ hết mọi thứ vào tay UEFA. "Tôi hy vọng nhà chức trách đã sẵn sàng hành động bởi cả thế giới đang hướng mắt về giải đấu này. Đây là cơ hội để phát đi các thông điệp mạnh mẽ. Điều này rất tốt cho Ba Lan và Ukraina vì giải đấu mang tới cho 2 nước cơ hội chống nạn phân biệt chủng tộc" - Gulit tâm sự.

Ngoài ra anh cho rằng các cầu thủ cũng có quyền tự vệ nếu bị sỉ nhục, ngay cả khi một cầu thủ lựa chọn việc rời khỏi sân khi trận đấu đang diễn ra. Anh ủng hộ việc UEFA cho các trọng tài quyền được dừng trận đấu nếu thấy tình trạng phân biệt chủng tộc xảy ra.

"Vấn đề cần phải được xử lý một cách trực diện, để các cầu thủ không chỉ im lặng và tiếp tục chơi như thời của tôi. Sự khoan dung sẽ sinh ra ngu dốt và nhà chức trách cần phải tỏ ra ủng hộ các cầu thủ da màu" - anh nói.

Gullit cũng từng bị phân biệt chủng tộc - Ảnh: Internet

Gulit đánh giá tuyên bố của Chủ tịch UEFA Michel Platini, cảnh báo các cầu thủ có thể nhận thẻ nếu rời trận đấu để phản ứng trước việc bị lăng mạ, là hoàn toàn sai lầm. "Theo quan điểm của tôi, thông điệp ông ấy đưa ra là không đúng. Nếu một cầu thủ bị xúc phạm về mặt chủng tộc, anh ta phải có quyền rời sân cỏ.... Nếu giới lãnh đạo không ủng hộ các cầu thủ một cách đúng mực, cá nhân cầu thủ nên hành động. Thông điệp tôi muốn nhắn gửi là: chúng ta sẽ không tha thứ cho việc bị phân biệt chủng tộc" - anh nói.

Theo Gulit, việc đưa vấn đề phân biệt chủng tộc lên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng là cách hành xử đúng mực. "Chương trình BBC Panorama (bàn về phân biệt chủng tộc) và các bình luận do Sol Campbell đưa ra với báo chí có nghĩa mọi người giờ đã biết về sự hiện diện của tình trạng phân biệt và chúng ta đi vào giải đấu này với tư thế chuẩn bị, sẵn sàng" - anh nói.

Gulit cũng đánh giá đội trưởng tuyển Hà Lan, Mark van Bommel, đã đúng đắn khi nói về việc bị phân biệt và thu hút sự chú ý của dư luận tới những gì diễn ra trong khu tập luyện của các cầu thủ. "Khi còn chơi bóng, tôi cũng bị lăng nhục, nhưng tôi chỉ là một trong vài cầu thủ da màu và chúng tôi không được nhà chức trách ủng hộ. Nhưng giờ có rất nhiều người da màu ở hàng ngũ các cầu thủ đỉnh cao và họ nhận được sự ủng hộ của các nhân vật quan trọng. Tôi thường bỏ qua việc bị xúc phạm và cảm thấy bất lực trong việc thay đổi thái độ. Vũ khí duy nhất của tôi chỉ là những gì thể hiện trên sân cỏ. Tôi tự hào vì đã được chơi tại một trong những CLB lớn nhất thế giới (Milan), giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" - anh nói.

Theo Gulit, thế hệ của anh chấp nhận việc bị phân biệt chủng tộc và coi đó làm bàn đạp phấn đấu. Nhưng thế hệ mới không thể sống như vậy nữa. "Tôi từng biến việc bị phân biệt chủng tộc thành động lực tích cực. Song, giờ đây ta đã không còn ở trong giai đoạn đó nữa. Chúng tôi muốn ghi nhớ về EURO 2012 như một giải đấu bóng đá tuyệt vời" - anh thổ lộ.

Tường Linh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục