Gần một tháng sau khi chính thức rời ghế nóng tại Old Trafford, cựu huấn luyện viên Ruben Amorim vẫn hoàn toàn giữ im lặng, chưa gửi bất kỳ lời chào tạm biệt nào tới người hâm mộ Manchester United.
Theo các nguồn tin uy tín, sự "biệt vô âm tín" này là một quyết định hoàn toàn có chủ đích của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ việc ông không muốn gây ra bất kỳ sự xao nhãng hay áp lực nào cho người kế nhiệm Michael Carrick.
Hiện tại, Carrick đang có khởi đầu hoàn hảo và đã sớm cân bằng chuỗi trận thắng liên tiếp tốt nhất mà Amorim từng đạt được tại câu lạc bộ.
Theo tiết lộ từ tờ Daily Mail, Amorim đã quyết định sẽ chờ đợi cho đến khi mùa giải hiện tại khép lại mới chính thức lên tiếng thảo luận về việc bị sa thải.
Mặc dù trải qua 14 tháng cầm quân đầy sóng gió với thành tích tại Ngoại hạng Anh tồi tệ và thứ hạng thấp kỷ lục trong lịch sử câu lạc bộ ở mùa giải 2024/25, mối quan hệ giữa ông và cộng đồng người hâm mộ Quỷ đỏ vẫn được duy trì tốt đẹp.
Do đó, việc thiếu vắng một lời chia tay chính thức từ vị huấn luyện viên 41 tuổi đã để lại nhiều tiếc nuối cho các cổ động viên đã luôn ủng hộ ông.
Sự ra đi của Amorim diễn ra chóng vánh chỉ trong một cuối tuần sau trận hòa 1-1 trước Leeds United, khi tập đoàn Ineos quyết định sa thải ông ngay lập tức. Tuy nhiên, đằng sau hậu trường là những rạn nứt không thể hàn gắn với ban lãnh đạo.
Amorim được cho là đã có những cuộc tranh cãi nảy lửa và công khai chỉ trích Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox vì sự can thiệp quá sâu vào các vấn đề chiến thuật.
Giới chuyên môn nhận định rằng, khi phá vỡ sự im lặng vào cuối mùa, với tính cách thẳng thắn vốn có, Amorim sẽ phơi bày toàn bộ sự thật về những cuộc họp bùng nổ và cách thức làm việc của Ineos, mang đến cho người hâm mộ cái nhìn rõ nét nhất về nội tình đội bóng.
Để hiểu rõ hơn về tư duy chiến thuật cũng như con đường chông gai đã đưa Ruben Amorim đến với "ghế nóng" tại Old Trafford, quý độc giả có thể nhìn lại toàn bộ hành trình sự nghiệp của vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha.













