Sau khi chính thức rời ghế nóng tại Manchester United, HLV Ruben Amorim vừa có lần đầu tiên xuất hiện công khai trước công chúng. Thay vì những áp lực trên sân cỏ Old Trafford, chiến lược gia người Bồ Đào Nha được bắt gặp đang tận hưởng thời gian rảnh rỗi tại Trung Đông để theo dõi một môn thể thao hoàn toàn khác biệt là môn quần vợt.
Các ống kính máy quay tại Khu phức hợp Quần vợt và Squash Quốc tế Khalifa ở Doha đã ghi lại được hình ảnh Ruben Amorim trên khán đài trận tứ kết giải Qatar Open. Vị chiến lược gia 41 tuổi xuất hiện với vẻ ngoài thư thái khi theo dõi tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz lội ngược dòng đánh bại Karen Khachanov với các tỷ số 6-7, 6-4, 6-3.
Đây là lần đầu tiên Amorim lộ diện trước truyền thông kể từ khi bị sa thải. Bình luận viên của Sky Sports đã hóm hỉnh nhận xét rằng Amorim hiện đang có khá nhiều thời gian rảnh sau khi kết thúc hành trình 14 tháng đầy sóng gió tại Manchester.
Dù nhận được khoản tiền đền bù lên đến 10 triệu bảng, Amorim vẫn giữ lối sống kín tiếng và chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào về việc rời đội bóng.
Triều đại của Ruben Amorim tại Manchester United bắt đầu từ tháng 11/2024 với rất nhiều kỳ vọng nhưng đã kết thúc trong sự dang dở.
Hợp đồng ban đầu của Amorim có thời hạn đến tháng 6/2027 với mức lương 6,5 triệu bảng/năm. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Man Utd đã tuyên bố rằng họ miễn cưỡng phải đưa ra quyết định thay đổi để cứu vãn mùa giải khi đội bóng dậm chân ở vị trí thứ 6.
Kể từ khi Michael Carrick tiếp quản vai trò HLV tạm quyền, Man Utd đã lột xác mạnh mẽ. Với 4 chiến thắng và 1 trận hòa sau 5 trận, đội bóng đã vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.
Dù thành tích của Carrick đang lấn lướt, tiền đạo Matheus Cunha vẫn dành những lời tri ân cho người thầy cũ. Trả lời phỏng vấn trên DAZN, Cunha khẳng định: "Thật dễ dàng để coi quá khứ chỉ toàn là vấn đề khi mọi thứ thay đổi, nhưng Ruben là một người tuyệt vời. Nhiều cầu thủ mới đến đây là nhờ ông ấy, nên tôi nghĩ ông ấy đóng góp một phần lớn vào thành công mà chúng tôi đang có hiện tại."
Hiện tại, Ruben Amorim được cho là không vội vàng trở lại băng ghế huấn luyện. Ông muốn dành thời gian nghỉ ngơi và chờ đợi đến kỳ nghỉ hè để bắt đầu một dự án mới. Có nhiều tin đồn cho rằng Benfica đang rất quan tâm đến việc đưa ông trở lại Bồ Đào Nha để thay thế Jose Mourinho nếu "Người đặc biệt" ra đi vào cuối mùa.
Nếu độc giả quan tâm Amorim, có thể tham khảo bài viết Chân dung Ruben Amorim - Hành trình của cậu bé gãy tay và cuộc chiến sinh tồn tại Man United.













