Cựu danh thủ Roy Keane đã không ngần ngại công kích Manchester City vì hành động ăn mừng mà ông cho là thiếu chuyên nghiệp sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Liverpool tại Anfield.
Theo huyền thoại người Ireland, việc các cầu thủ đội khách mở nhạc ầm ĩ trong phòng thay đồ đến mức lấn át cả âm thanh của các cuộc phỏng vấn sau trận đấu là hành vi "thiếu tôn trọng" và "lố bịch".
Chia sẻ trên sóng truyền hình Sky Sports, Keane nhấn mạnh rằng dù Man City hoàn toàn có lý do để vui mừng với 3 điểm quan trọng, họ cần phải biết giữ chừng mực.
"Họ có quyền tận hưởng niềm vui, nhưng cũng phải thể hiện một chút tôn trọng. Hãy vặn nhỏ nhạc xuống khi mọi người đang thực hiện phỏng vấn báo chí. Thật nực cười." Keane bức xúc khi tiếng nhạc từ phòng thay đồ đội khách liên tục làm gián đoạn chương trình bình luận.
Không chỉ nhắm vào thái độ của Man City, Roy Keane còn dành những lời lẽ nặng nề cho thủ môn Alisson Becker bên phía Liverpool. Thủ thành người Brazil đã mắc sai lầm tai hại khi phạm lỗi với Matheus Nunes trong vòng cấm, dẫn đến quả phạt đền quyết định giúp Erling Haaland ấn định tỷ số ở những phút bù giờ.
Keane cho rằng đây là pha xử lý "điên rồ" và "ngây thơ" không đáng có ở một thủ môn đẳng cấp thế giới.
"Đó là hành động của một thủ môn đang cảm thấy buồn chán. Cậu ấy tự đi tìm rắc rối ở một tình huống chẳng có gì nguy hiểm. Nếu là một thủ môn trẻ thì còn có thể thông cảm, nhưng với kinh nghiệm dày dặn của Alisson thì quyết định đó thật không thể chấp nhận." Keane nhận định gay gắt.
Về cục diện trận đấu, Liverpool đã vươn lên dẫn trước trong hiệp hai nhờ siêu phẩm đá phạt của Dominic Szoboszlai. Tuy nhiên, Bernardo Silva và Erling Haaland lần lượt ghi bàn giúp Man City lội ngược dòng thành công.
Chiến thắng này giúp The Citizens thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 6 điểm, tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.
Để tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của The Citizens, quý độc giả có thể tham khảo thêm qua bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Manchester City: Triều đại Abu Dhabi với vị tướng lĩnh Pep Guardiola.













