Trước thềm thất bại 2-3 của tuyển Anh trước Tây Ban Nha tại UEFA Nations League, việc Cole Palmer bất ngờ xin rút lui khỏi đội hình "Tam Sư" đã tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội.
Dù được HLV Thomas Tuchel trao cơ hội trở lại sau khi bỏ lỡ kỳ World Cup vừa qua, tiền vệ 24 tuổi lại quyết định ngồi ngoài vì lý do điều chỉnh thể lực. Đáng nói, Palmer vừa thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận thua 0-3 của Chelsea trước Brentford tại Ngoại hạng Anh cuối tuần trước, đồng thời đã ra sân cả 7 trận cho "The Blues" mùa này.
Bình luận trực diện trên sóng truyền hình ITV, Roy Keane không ngần ngại bày tỏ sự hoài nghi:
"Dù Palmer có thực sự chấn thương hay không... Tôi đã theo dõi trận đấu gần nhất của cậu ấy trước Brentford. Nếu ai đó nghĩ rằng cậu ấy sẽ nâng tầm tuyển Anh và mang về các danh hiệu thì hãy quên đi. Tôi thích Palmer, đó là một chàng trai tài năng, nhưng theo tôi, cậu ấy đang có quá nhiều thói quen xấu."
Nhận định của Keane xuất hiện ngay sau khi chính HLV Thomas Tuchel lên tiếng cảnh báo rằng Palmer đang "bỏ lỡ quá nhiều cơ hội" trong màu áo tuyển quốc gia: "Tôi chỉ có thể đánh giá cậu ấy qua những gì đóng góp cho đội tuyển, và cậu ấy đơn giản là bỏ lỡ quá nhiều đợt tập trung."
Dù đợt này Tam Sư cũng thiếu vắng Declan Rice, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford và Tino Livramento, song trường hợp của Palmer lại bị soi xét nhiều nhất. Trong khi Declan Rice khẳng định tinh thần trách nhiệm bằng việc trực tiếp đến sân Wembley cổ vũ các đồng đội, thì thái độ cống hiến cho tuyển quốc gia của ngôi sao Chelsea một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán.














