![]() |
Everton mùa này đang tụt dốc thê thảm, đó là sự thật. Trong 26 vòng đấu đã qua, thầy trò Roberto Martinez chỉ có được vỏn vẹn 6 chiến thắng nhưng đã thua đến 10 trận.
Tầm này năm ngoái các CĐV của nửa xanh thành phố cảng Merseyside còn đang hân hoan với hương vị chiến thắng và ôm mộng giành vé dự Champions League, ấy thế mà giờ đây hi vọng đó cũng đã dần trở nên bất khả thi khi họ đã để tốp 4 bỏ xa đến 20 điểm. Thậm chí nếu tiếp tục thể hiện một lối chơi nghèo nàn và bạc nhược như hiện tại, cuộc chiến trụ hạng sẽ sớm điền tên của Everton.
Lối chơi bóng đẹp mắt và kỹ thuật mà HLV Roberto Martinez đem đến giờ bỗng trở nên dần lạc nhịp và dễ bị bắt bài. Everton của hiện tại không đủ sáng tạo trong việc triển khai lối chơi và cũng chẳng đủ mạnh mẽ tranh chấp khi mất bóng. Những trụ cột như Tim Howard, Gareth Barry, Lukaku, Mirallas, Leon Osman, đều đang sa sút một cách khó hiểu như một chuỗi domino. Tuy nhiên trong những cầu thủ gây thất vọng nhất tại Goodison Park thì có lẽ cái tên Ross Barkley phải nằm trong danh sách đầu sổ.
Từng trải qua một năm đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu và lọt vào danh sách rút gọn cho đề cử cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League 2013/2014 do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bình chọn, Barkley tiếp tục chuỗi thăng tiến khi nhận vé đến Brazil dự World Cup cùng ĐT Anh. Và dù Tam Sư phải về nước sớm khi bị loại ngay từ vòng bảng tuy nhiên màn ra mắt của Barkley trong màu áo tuyển Anh cũng là điều đáng ghi nhận.
Trở về Everton chuẩn bị cho mùa giải mới, HLV Roberto Martinez thậm chí đã lên kế hoạch sẵn về việc xây dựng đội hình xung quanh Barkley và để tài năng trẻ này được thi đấu như một ngòi nổ ngay đằng sau chân sút chủ lực Lukaku.
Thế nhưng kế hoạch ấy đã vỡ vụn, ít nhất là đến thời điểm này. Chơi ở vị trí tiền vệ công tuy nhiên Barkley chỉ mới để lại dấu ấn với duy nhất 1 pha kiến tạo thành bàn. Khi “số 10” của đội thi đấu không tốt, cũng dễ hiểu vì sao cả đội hình 4-2-3-1 mà HLV Roberto Martinez áp dụng ngày càng trở nên nhạt nhòa. Hình ảnh một cầu thủ năng nổ, tích cực di chuyển, chọn vị trí tốt, biết gắn kết lối chơi lẫn biết cách ghi bàn đang dần biến mất. Các CĐV đã kỳ vọng quá nhiều vào Barkley để rồi nhận lại thất vọng tràn trề. Vậy nguyên nhân là gì?
Rõ ràng Barkley đang chuyền bóng “quá an toàn”. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã mắc phải sai lầm khi xây dựng lối chơi toàn đội xung quanh một tiền vệ không biết kiến tạo. Đa phần những đường chuyền mà Barkley thực hiện chỉ là chuyền ngắn, chuyền ngang, chuyền trả về tuyến dưới và hầu như không có những pha chọc khe tinh tế nào cho đồng đội phía trên.
Đến cả các CĐV cũng nhận ra điều này thì tất nhiên HLV Roberto Martinez cũng hiểu vấn đề đang xảy ra tại đội bóng của ông. Nhưng ngay cả việc đẩy Barkley ra cánh hay đá lùi sâu như một tiền vệ phòng ngự, mọi chuyện vẫn không đem lại hiệu quả. Có đến 4 trong 5 trận đấu gần nhất tại Premier League, Barkley không thể thi đấu trọn vẹn 90 phút, đặc biệt trong trận debry Merseyside, Barkley chỉ được thi đấu vỏn vẹn đúng 5 phút. Điều mà Everton cần có bây giờ là sức sáng tạo nhưng ngoại trừ đầu tàu Leighton Baines, chẳng có bất cứ cầu thủ nào làm điều đó cả, dù là Leon Osman, McGeady, McCarthy hay Steven Pienaar.
Sự thật thì báo chí Anh đã tung hô cái mác thần đồng của Barkley quá sớm bởi tiền vệ sinh năm 1993 này sẽ còn cần rất nhiều thời gian để hoàn thiện kỹ năng chơi bóng. ĐT Anh sẽ không bao giờ có một “Gerrard mới” hay “Lampard mới” chỉ bằng những lời khen như vậy. Hãy cứ để Barkley học cách chơi bóng cho hiệu quả trước khi nghĩ đến tương lai!












