Liam Rosenior dường như đã gửi lời chào tạm biệt đầy xúc động tới Strasbourg sau trận hòa 1-1 Nice tại Ligue 1. Nhà cầm quân 41 tuổi hiện được xem là ứng viên số một để thay thế Enzo Maresca tại Chelsea.
Dù việc bổ nhiệm chính thức tại Stamford Bridge được cho là đang bị trì hoãn, giới chuyên môn vẫn kỳ vọng thương vụ này sẽ sớm hoàn tất. Theo Fabrizio Romano, vị chiến lược gia người Anh không ngần ngại bày tỏ tình cảm với Strasbourg và chia sẻ thẳng thắn về tương lai bất định của mình.
Ông nói: “Tôi chưa có thêm thông tin gì mới và cũng chưa có gì chắc chắn cả. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi yêu câu lạc bộ này nhiều hơn mọi người nghĩ. Đây là 18 tháng tuyệt vời nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi".
“Tôi luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho đội bóng. Tôi không rõ liệu đây có phải trận đấu cuối cùng của mình hay không, bởi trong cuộc sống, bạn không bao giờ biết trước điều gì sẽ đến. Điều duy nhất tôi chắc chắn là tôi đã dốc toàn bộ tâm huyết cho công việc, xây dựng những mối quan hệ tuyệt vời và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ".
Khi được hỏi về tham vọng sự nghiệp và những tin đồn liên quan đến "The Blues", Liam Rosenior úp mở: “Mọi huấn luyện viên đều khao khát làm việc ở đẳng cấp cao nhất, tôi chưa bao giờ ngại thừa nhận điều đó".
"Liam Rosenior dẫn dắt Chelsea, nghe thật tuyệt vời đúng không? Nhưng Liam Rosenior làm huấn luyện viên Strasbourg cũng tuyệt vời không kém".
Những phát biểu này càng củng cố niềm tin rằng ngày nhà cầm quân 41 tuổi trở lại Anh để dẫn dắt Chelsea chỉ còn là vấn đề thời gian.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu về lịch sử câu lạc bộ Chelsea, đừng bỏ qua bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Chelsea: Con đường từ Stamford Bridge vươn ra chinh phục châu Âu.












