Liam Rosenior đã chính thức bắt đầu kỷ nguyên của mình ở Chelsea. Tại Stamford Bridge, một trong những nhiệm vụ nhân sự thú vị nhất đang chờ đợi ông vào mùa hè tới sẽ mang tên Emmanuel Emegha.
Tiền đạo 22 tuổi, đã đồng ý gia nhập Chelsea từ tháng 9/2025 với bản hợp đồng kéo dài 7 năm và sẽ chính thức cập bến Stamford Bridge vào mùa hè tới. Tuy nhiên, hồ sơ kỷ luật của cầu thủ này đang là dấu hỏi lớn. Hồi tháng 12 vừa qua, khi còn dẫn dắt Strasbourg (đội bóng mà Emegha đang thi đấu), chính Liam Rosenior đã ra quyết định treo giò nội bộ cầu thủ này trong trận gặp Toulouse.
Lý do được đưa ra là Emegha đã vi phạm các giá trị cốt lõi của CLB thông qua những "phát ngôn vụng về với báo chí", gây tổn thương cho tập thể. Bản thân tiền đạo trẻ người Hà Lan sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi trên Instagram, thừa nhận sai lầm và cam kết sửa đổi.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Rosenior và Emegha không chỉ có kỷ luật thép. Chiến lược gia 41 tuổi cũng thể hiện mình là người thầy biết bảo vệ học trò. Khi các CĐV Strasbourg giăng biểu ngữ phản đối Emegha vì anh ký hợp đồng với Chelsea, gọi đội bóng là "sân sau", Rosenior đã gay gắt chỉ trích hành động đó là "không thể chấp nhận". Ông khẳng định Emegha là trái tim của đội bóng và xứng đáng được chuyển đến một CLB hàng đầu như The Blues.
Cách xử lý vừa cương vừa nhu của Liam Rosenior với "ngựa chứng" Emegha chỉ là một ví dụ nhỏ cho thấy tư duy quản trị sắc sảo của vị chiến lược gia trẻ tuổi này. Để hiểu rõ hơn về triết lý bóng đá và con đường sự nghiệp đầy ấn tượng của tân thuyền trưởng The Blues, mời quý độc giả tìm hiểu qua bài viết Chân dung Liam Rosenior: Bộ não thiên tài và ván cờ định mệnh tại Chelsea.













