Màn ra mắt sân nhà Stamford Bridge của tân huấn luyện viên Liam Rosenior đã diễn ra không như mong đợi khi Chelsea nhận thất bại 2-3 trước kình địch Arsenal trong khuôn khổ lượt đi bán kết Carabao Cup. Tâm điểm của trận đấu đổ dồn về thủ thành Robert Sanchez, người đã mắc lỗi trực tiếp dẫn đến hai bàn thua đầu tiên.
Thủ môn 28 người Tây Ban Nha phán đoán sai quả phạt góc của Declan Rice, tạo điều kiện cho Ben White mở tỷ số ngay phút thứ 7. Sang hiệp hai, Sanchez tiếp tục để bóng tuột khỏi tay, biếu không cho Viktor Gyokeres bàn thắng nhân đôi cách biệt. Dù Martin Zubimendi ghi thêm bàn thứ ba cho Pháo thủ, nhưng cú đúp của cầu thủ vào sân thay người Alejandro Garnacho đã giúp Chelsea nhen nhóm hy vọng trước trận lượt về.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Rosenior kiên quyết không đổ lỗi cho học trò. Ông khẳng định: "Tôi đang yêu cầu Robert chơi theo cách cậu ấy chưa từng làm trước đây. Nếu cầu thủ mắc sai lầm khi thực hiện chỉ đạo chiến thuật của tôi, thì tôi là người chịu trách nhiệm. Đó là lỗi của tôi, không phải của cậu ấy."
Chiến lược gia này cũng nhấn mạnh bối cảnh khó khăn của The Blues khi đội hình bị tàn phá bởi chấn thương và bệnh tật. Trụ cột Cole Palmer vắng mặt do căng cơ đùi, trong khi Reece James và Malo Gusto không qua được bài kiểm tra thể lực. Nghiêm trọng hơn, Liam Delap và Jamie Gittens bị sốt cao ngay sát giờ thi đấu, còn Moises Caicedo bị treo giò.
Dù thất bại, Rosenior vẫn dành lời khen cho tinh thần dũng cảm của các cầu thủ khi phải đối đầu với đội bóng có khả năng pressing tốt bậc nhất châu Âu hiện tại. Với cách biệt chỉ là một bàn, Chelsea vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ trong trận lượt về tại Emirates vào ngày 4/2 tới.
Nếu độc giả muốn hiểu sâu về con người, sự nghiệp của Liam Rosenior, có thể tham khảo bài viết Chân dung Liam Rosenior: Bộ não thiên tài và ván cờ định mệnh tại Chelsea.












