Chelsea vừa trải qua 90 phút thi đấu thảm họa tại thánh địa Stamford Bridge. Thất bại 0-3 trước Paris Saint-Germain trong trận lượt về vòng 16 đội đã chính thức chấm dứt cuộc hành trình của The Blues tại Champions League với tổng tỷ số thua đậm 2-8. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn khi tiền vệ Enzo Fernandez đưa ra những phát ngôn đầy ẩn ý về tương lai của mình tại câu lạc bộ.
Khi được hỏi về việc tiếp tục gắn bó với đội bóng, ngôi sao người Argentina chia sẻ đầy mơ hồ: "Tôi không biết nữa. Hiện tại còn tám trận đấu phía trước và cả FA Cup. Sau đó là World Cup, rồi chúng ta sẽ cùng chờ xem điều gì xảy ra."
Tuyên bố này ngay lập tức gây rúng động giới truyền thông, bởi nó cho thấy cánh cửa chuyển nhượng vào mùa hè tới đang được tiền vệ này mở rộng sau chuỗi phong độ thất vọng của đội bóng.
Huấn luyện viên Liam Rosenior tỏ ra vô cùng bất ngờ trước thông tin trên. Chiến lược gia này thừa nhận bản thân chưa hề hay biết về những bình luận của học trò. Ông phát biểu: "Trước hết, tôi chưa xác thực những lời nói đó. Thật khó để tôi lên tiếng về những đồn đoán ngay sau một trận đấu. Lúc này tôi cần tập trung vào những điều quan trọng nhất, đó là đảm bảo đội bóng có được kết quả tốt trước Everton vào thứ Bảy tới."
Trận thua trước PSG không chỉ để lại nỗi lo về nhân sự mà còn là sự rạn nứt lớn với người hâm mộ. Khán giả tại Stamford Bridge đã liên tục la ó khi đội nhà bị dẫn bàn sớm từ phút thứ 6 bởi Kvicha Kvaratskhelia. Đến khi Senny Mayulu ghi bàn thắng thứ ba ở phút 60, một làn sóng cổ động viên đã bỏ ra về.
Rosenior bày tỏ sự đồng cảm: "Đây là một câu lạc bộ tuyệt vời, nơi người hâm mộ luôn mong muốn thành công tức thì. Tôi hiểu sự thất vọng của họ vì tỷ số chung cuộc của cặp đấu này." Hiện tại, Chelsea buộc phải nỗ lực lấy lại niềm tin tại đấu trường Ngoại hạng Anh.










