Trong trận bán kết lượt đi Carabao Cup trên sân Stamford Bridge, Chelsea đã nhận thất bại sát nút 2-3 trước Arsenal. Đáng chú ý, dù cầu thủ vào sân thay người Alejandro Garnacho tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng để níu giữ hy vọng cho The Blues, HLV Liam Rosenior lại dành những lời khen ngợi chuyên môn sâu sắc nhất cho một cái tên khác: Pedro Neto.
Trận đấu diễn ra với thế trận rượt đuổi kịch tính. Arsenal tỏ ra sắc bén hơn và có thời điểm dẫn trước nhờ sự tỏa sáng của Martin Zubimendi và Mikel Merino. Thủ thành Robert Sanchez của Chelsea đã có một ngày thi đấu không trọn vẹn khi mắc lỗi dẫn đến bàn thua, dù sau đó đã phần nào chuộc lỗi bằng một pha cứu thua xuất sắc. Hai bàn thắng của Garnacho, trong đó có một pha lập công ở những phút cuối, sẽ giúp Chelsea hành quân đến Emirates ở trận lượt về với cách biệt chỉ là một bàn mong manh.
Tuy nhiên, phát biểu trên Sky Sports sau trận đấu, Rosenior đã chỉ ra nhân tố xuất sắc nhất trong hệ thống chiến thuật của mình, và đó không phải Garnacho. Chiến lược gia này chia sẻ: "Tất cả các cầu thủ đều chơi tốt. Garnacho có hai pha dứt điểm rất chất lượng. Tuy nhiên, tôi nghĩ Pedro Neto đã chơi xuất sắc trên mọi phương diện. Cậu ấy pressing rất nhiệt huyết. Tôi đã yêu cầu Neto chơi ở ba vị trí khác nhau trong trận này và cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ vì tập thể".
Bên cạnh lời khen cho Neto, Rosenior cũng thừa nhận Chelsea gặp vấn đề trong khâu tổ chức phòng ngự ở các tình huống cố định và thiếu sự tập trung khi đối thủ đá phạt nhanh. Dù không hài lòng với kết quả, ông đánh giá cao tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của các học trò.
Mời độc giả tìm hiểu về tân HLV của Chelsea qua bài viết chuyên sâu Chân dung Liam Rosenior: Bộ não thiên tài và ván cờ định mệnh tại Chelsea.













