Van Gaal là một người thích xáo trộn, ai cũng hiểu điều này. Ngay từ ngày đầu đến Old Trafford, ông thầy người Hà Lan đã nhắm Rooney cho một suất trên hàng tiền vệ. Thực tế, số trận “gã Shrek” ra sân với vai trò tiền đạo trong mùa này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những CĐV yêu mến Rooney “ngậm bồ hòn” với lý do tất cả vì lợi ích chung. Bản thân chân sút người Anh cũng không tỏ ra bất mãn khi giờ đã là “Quỷ đầu đàn” với chiếc băng thủ quân trên tay. Tuy nhiên việc phải trông thấy điều tồi tệ cách đây 2 ngày làm bùng lên ngọn lửa phẫn nộ tại Manchester.
![]() |
Rooney đã chán ngán với những sắp đặt của HLV Van Gaal. Ảnh: Internet |
Phút 39 trận đấu với Burnley, Daley Blind dính chấn thương và buộc phải rời sân, người thay thế là Ander Herrera. Những tưởng tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ thế chỗ đồng đội nhưng anh bất ngờ được đẩy lên cao và nhường lại suất đá trụ cho Rooney. Thực tế, vị trí mới này chỉ lệch vài mét so với chỗ đứng ban đầu của Rooney nhưng vai trò thì hoàn toàn khác biệt. Giờ đây, cựu cầu thủ Everton sẽ là tấm lá chắn cho hàng tứ vệ, chạy xung quanh vòng tròn giữa sân và hiếm khi tham gia tấn công. Kết quả, Rooney không dứt điểm được lần nào, còn số lần phạm lỗi và tắc bóng (3) thì đứng đầu tại M.U. Thậm chí, Rooney tham gia tích cực vào vai trò phòng ngự còn hơn cả Blind khi với 39 phút trên sân, tiền vệ người Hà Lan vẫn sút được… 4 lần.
Sau trận đấu, Rooney không phàn nàn về 60 phút lạ lùng ở Old Trafford. Nhưng những diễn biến trên sân đã chỉ ra điều ngược lại. Trong hiệp 2 anh dính thẻ vàng vì lỗi phản ứng với trọng tài. Nếu quan sát Rooney lâu năm, ắt hẳn đều biết khi bị ức chế, tiền đạo 29 tuổi sẽ liên tục “lải nhải” cho đến khi… nhận thẻ phạt mới thôi. Chơi sai vị trí, sự thất vọng tích tụ, nhảy vào những cuộc đấu khẩu vô nghĩa, lời qua tiếng lại vì những điều nhỏ nhặt với trọng tài, biểu hiện của Rooney trên sân không giống với cái cách mà anh im lặng.
Trên các mạng xã hội, sự tức giận của cộng đồng người hâm mộ “Quỷ đỏ” được dịp bùng phát mạnh mẽ. Làn sóng chỉ trích nhắm vào Van Gaal, Ryan Giggs và đội ngũ huấn luyện ở Old Trafford. Không nhiều người đoái hoài đến 3 điểm giành được trước Burnley mà ngược lại, cụm từ khóa sendhimback (trả anh ấy về chỗ cũ) được sử dụng với tần suất khủng khiếp. Liệu rằng còn mấy người còn nhớ đến cú “xe đạp chổng ngược” để mà xem lại?