Rooney mới vả cái tát trời giáng vào mặt Drogba

09:36 Thứ năm 15/11/2012

LĐBĐ Anh (FA) đã phải mất tới 2 giờ chỉ để thuyết phục chân sút chưa một lần thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh đồng ý thay thế Rooney trên tuyển. Cầu thủ sinh ở Bờ Biển Ngà vốn được coi là ngôi sao sáng giá nhất thay thế Drogba trong màu áo ĐTQG.

Cuộc điện thoại bất ngờ từ Trung Quốc lúc rạng sáng, Zaha uể oải nhấc máy. Đầu dây bên kia bắt đầu bằng một câu chào tiếng Pháp. Zaha nhận ra giọng quen thuộc của bậc đàn anh Didier Drogba. Nhưng có việc gì mà người đồng hương lại phải gọi cho anh vào giờ này?


Sau vài câu hỏi han xã giao, Drogba đi vào vấn đề chính. Anh nói chuyện rất lâu với Zaha nhằm thuyết phục cầu thủ của Crystal Palace trở về thi đấu cho đội bóng quê hương. "Bờ Biển Ngà cần cả cậu và tôi. Nhưng trên hết, bản thân cậu cũng phải ý thức được việc đóng góp cho đất nước. Được thi đấu cho ĐT Anh sẽ đem lại nhiều cơ hội cho cá nhân cậu hơn nhưng hãy nghĩ đến những CĐV đồng bào. Họ đang chờ một quyết định đúng đắn của cậu", Drogba thuyết giảng. Zaha ngậm ngùi. Khi khoác áo thi đấu cho U21 Anh, điều mong mỏi nhất của Zaha là một ngày được khoác áo ĐT Anh. Đến khi giấc mơ đó sắp thành hiện thực thì bậc đàn anh xen ngang.

Cũng đúng thôi, sau Didier Drogba thì chưa có một tiền đạo nào của Bờ Biển Ngà được kì vọng đến thế. Zaha tắt máy và không dám hứa hẹn thêm một điều gì. Đầu dây bên kia chỉ còn lại một tiếng thở dài.

Sáng sớm hôm sau, FA đã tức tốc cử một nhóm thương thuyết tới gặp Zaha. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, nước Anh phải vội vã đến thế với một tài năng vẫn còn đang thi đấu trong màu áo một CLB hạng Nhất. Buổi nói chuyện kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Điện thoại của tất cả những thành viên tham dự đều chuyển sang chế độ rung và không có một lý do nào được xen ngang. Zaha băn khoăn và vật vã. Anh sợ. Anh sợ khi mình khoác áo ĐT Anh rồi mọi người sẽ nói anh là kẻ phản bội. Cách đây không lâu, khi Zaha bị các CĐV Serbia có những hành vi phân biệt chủng tộc, thì chính những người đồng hương của anh đã lên tiếng bảo vệ và bênh vực. Vậy mà giờ, Zaha rất có thể lại phải quay lưng với người Bờ Biển Ngà để sát cánh cùng Welbeck.

Thực tế, ngay cả khi ra sân trong trận giao hữu với Thụy Điển tới đây, Zaha vẫn có đủ điều kiện để trở về khoác áo Bờ Biển Ngà. Trừ khi ĐT Anh sẽ tiếp tục gọi anh cho một trận đấu chính thức như VL World Cup. Cơ hội là thế, nhưng ai cũng hiểu, chỉ một lần khoác áo chính thức ĐT Anh gần như chắc chắn Bờ Biển Ngà sẽ mất đi tiền đạo sáng giá nhất của mình.

Đó cũng là lý do khiến đội trưởng Drogba phải tức tốc gọi điện xuyên lục địa và tìm cách nói lý lẽ cho cầu thủ trẻ Zaha. Nhưng có vẻ như, Zaha đã chính thức xuôi lòng trước tấm "thịnh tình" của FA. Anh sẽ xuất hiện trong trận đấu với Thụy Điển. Điều đó cũng có nghĩa, Drogba đã phải ăn cái tát trời giáng từ người đàn em trẻ tuổi.
BG | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục