''Rooney của Ukraine'': Chân dung kẻ sát hại Gà trống Pháp

09:08 Thứ ba 19/11/2013

Ở trận lượt đi trên đất Ukraine, Roman Zozulya đã góp phần quan trọng trong chiến thắng lịch sử của đội chủ nhà trước tuyển Pháp, khi đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Vậy kẻ đã “sát hại” Gà trống Pháp, người được mệnh danh là “Rooney của Ukraine” này là ai?

Khi tuyển Anh tới Kiev để tham dự trận đấu vòng loại với đội chủ nhà Ukraine, một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Tam Sư, Wayne Rooney đã phải nghỉ thi đấu vì gặp một vết thương ở đầu. Một phóng viên Anh phỏng vấn tiền vệ kỳ cựu Ruslan Rotan về tương quan lực lượng hai bên trước trận cầu mang tính chất quyết định sắp tới, và cầu thủ 32 tuổi này đã hóm hỉnh trả lời: “Các ngài thấy đấy, giờ thì chúng tôi có Rooney, còn tuyển Anh thì không có anh ấy.”

"Rooney của Ukraine" - Roman Zozulya

Tất nhiên, Ruslan Rotan không muốn nói rằng Wayne Rooney đã chuyển quốc tịch để thi đấu cho đội chủ nhà. Anh ám chỉ đến một cầu thủ trẻ được mệnh danh là “Rooney của Ukraine”, Roman Zozulya. Dù hình dáng bề ngoài của Zozulya không thực sự giống Rooney của người Anh, khi quan sát ngôi sao 29 tuổi này thi đấu, ta có thể thấy được vô số điểm chung giữa anh và cầu thủ số 10 của Manchester United.

Cả hai đều không cao lớn, nhưng có thân hình vạm vỡ đầy sức mạnh giúp họ không chiến cực tốt. Cả hai đều kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và thể lực. Cả hai đều có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công, đều chịu khó di chuyển và hỗ trợ phòng ngự. Và cũng như Rooney ở xứ sở sương mù, Rooney của Ukraine cũng có khả năng thực hiện những sút phạt sấm sét.

Jozsef Szabo, người từng huấn luyện Andriy Shevchenko thành tài nói: “Tôi không nghĩ rằng việc Shevchenko và Andriy Voronin không còn ở đỉnh cao phong độ sẽ ảnh hưởng quá nhiều tới nền bóng đá Ukraine. Họ đã từng là những ngôi sao sáng nhất, đúng, nhưng tre già thì măng mọc. Thế hệ mới của chúng tôi ngày hôm nay có Yevhen Konoplyanka, Yaroslav Rakitsky, Andriy Yarmolenko và Zozulya, tất cả đều đang chứng minh được tài năng của họ.”

Và đúng như lời nói của Jozsef Szabo, thế hệ trẻ của Ukraine đang lớn lên từng ngày. Yevhen Konoplyanka, đồng đội của Zozulya ở Dnipro Dnipropetrovsk đang tỏa sáng rực rỡ và được hàng chục CLB ở Tây Âu theo dõi. Andriy Yarmolenko vẫn giữ vững phong độ đỉnh cao ở Dynamo Kiev, còn Roman Zozulya đã ghi rất nhiều bàn thắng quan trọng cho Dnipro – trong đó có một cú đúp vào lưới Shakhtar Donetsk – để giúp đội bóng bám đuổi chính Shakhtar và Metalist Kharkiv trong cuộc đua tới chức vô địch Ukraine.


Trong màu áo ĐTQG, dưới sự dẫn dắt của HLV Mykhaylo Fomenko, cả ba đều đã thi đấu xuất thần, đưa Ukraine tới ngôi nhì bảng cùng một tấm vé play-off, trước khi làm nên lịch sử trước Gà trống Pháp. Thường thì Zozulya sẽ chơi ở vị trí số 10, giống hệt như Rooney, còn Konoplyanka ở cánh phải, Yarmolenko ở cánh trái.

Cả ba đều là những cầu thủ tấn công “hiện đại”, luôn có xu hướng di chuyển linh hoạt để gây sức ép lên hàng phòng ngự của đối phương, phối hợp rất ăn ý với nhau để tạo nên những cơ hội nguy hiểm. Ở trận đấu với tuyển Pháp, chính sự phối hợp này đã khiến hàng thủ đội khách liên tục chao đảo. Roman Zozulya đã có một bàn thắng cho riêng mình, và anh cũng đã khiến Lauren Koscielny phải phạm lỗi, dẫn tới pha đá penalty thành công của Andriy Yermolenko.

Trước mắt, Zozulya và các đồng đội vẫn còn phải vượt qua Les Bleus ở trận lượt về diễn ra trên đất Pháp. Đây sẽ là một thử thách không nhỏ cho các học trò của HLV Mykhaylo Fomenko, nhưng dù sao đi nữa, những gì họ đã làm được cho tới thời điểm này đã là một nỗ lực rất đáng khen ngợi. Họ đã chứng minh được rằng bóng đá Ukraine không chỉ xoay quanh Valeriy Lobanovskyi và Andriy Shevchenko, đã cho thế giới biết đến tài năng thực sự của một lớp cầu thủ trẻ ra đời trong những biến động của thời kỳ perestroika.

Sự nghiệp trước mắt của Zozulya và các đồng đội trải đầy hoa hồng.
Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục