Tất nhiên buổi lễ đã trôi qua rồi, Quả bóng Vàng cũng đã có được chủ nhân xứng đáng của nó là Lionel Messi. Nhưng để lại dư âm trong lòng người hâm mộ có lẽ không chỉ là Messi, là Ronaldo hay Iniesta mà có lẽ còn là nụ cười đặc biệt của Ronaldo trong giờ phút Messi được xướng tên. Nụ cười đó chứa đựng phần nào sự chua chát, sự cay đắng, sự thất vọng và là nỗi buồn sâu kín từ đáy lòng của anh. Anh chua chát, anh cay đắng, anh thất vọng, anh buồn bã bởi một lần nữa anh lại lỗi hẹn với danh hiệu Quả bóng Vàng cao quý. Người ta nói đôi khi người ta cười không hẳn là người ta vui và nụ cười của anh một lần nữa thể hiện cho điều đó. Nụ cười của anh chỉ là đang che giấu đi nỗi buồn của anh mà thôi.
![]() |
| Nụ cười của Cristiano Ronaldo sau Lionel Messi được xướng tên nhận danh hiệu QBV 2012. Ảnh: Internet |
Nụ cười của anh có thể còn thể hiện được cái suy nghĩ trong đầu của mình rằng anh đã biết trước được kết quả khi đến lễ trao giải. Anh cười vì anh thấy rằng mình đoán đúng. Anh cười vì sự bất công của FIFA. Anh cười vào sự ưu ái và có phần thiên vị từ các lá phiếu bầu của các đội trưởng, nhà báo, huấn luyện viên từ khắp nơi. Nụ cười của anh quả thật rất đặc biệt.
Và tất nhiên nụ cười của anh vẫn tượng trưng cho cái cá tính cái khí chất kiêu ngạo đầy bản lĩnh của anh. Có lẽ một phần nào đó anh không nhận được Quả bóng Vàng bởi cái sự kiêu căng, ngạo mạn đến đầy tự tin và bản lĩnh của mình. Hầu hết mọi người không ưa anh ở điểm đó và thích Messi ở chính điều đó.
Người ta đã từng thấy anh khóc sướt mướt trong chiến thắng trước Chelsea trong cơn mưa tại Luzhniki nhưng giờ đây có lẽ mọi người sẽ nhớ tới nụ cười đầy đặc biệt của anh trong lễ trao giải Quả bóng Vàng vừa qua nhiều hơn là những giọt nước mắt. Một nụ cười quá ấn tượng!
Nhưng Ronaldo à! Những gì trôi qua thì hãy để nó trôi qua! Danh hiệu Quả bóng Vàng giờ đã là quá khứ. Trước mắt anh là vô vàn những thách thức và khó khăn đến từ mọi đấu trường. Và tôi tin cũng như người hâm mộ sẽ tin anh sẽ lại là nở một nụ cười. Đó sẽ không là một nụ cười của bất công, của đau đớn mà là nụ cười của chiến thắng!
Cố lên Ronaldo!
(Bạn đọc: Ngọc Quý Hà)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















