Ronaldo và Messi: Câu chuyện của số lượng và chất lượng

19:39 Thứ năm 28/05/2015

(TinTheThao.com.vn) - Mùa giải đã khép lại ở các giải đấu lớn, chỉ còn một tâm điểm duy nhất chính là trận chung kết của Juventus và Barca. Đã có những danh hiệu tập thể lẫn cá nhân được trao dựa trên những điểm số của các đội bóng và của cầu thủ ghi được.

Song cuộc đua song mã về danh hiệu giữa CR7 và M10 của mùa này không còn hấp dẫn nữa. Tất cả vì câu chuyện của số lượng và chất lượng đã đến hồi kết của nó rồi.

CR7 đã có một mùa bóng thất bại về danh hiệu tập thể khi “Kền kền trắng” không có nổi một chiếc cúp vô địch nào, dù chỉ là cúp nhà Vua. Và cũng chính đó là lý do và cái cớ lớn nhất để ông Perez đuổi thẳng cổ HLV lão làng Carlo Ancelotti ra đường. Song ở mặt cá nhân thì tuyển thủ Bồ Đào Nha tràn trề nụ cười khi anh lập cú đúp Pichichi và Chiếc giày vàng châu Âu.

Đối với một cầu thủ chơi ở vị trí tấn công thì đây là thành tích ấn tượng và là mơ ước của mọi tiền đạo. Nhưng thực tế thì truyền thông và thậm chí cả CĐV lại chẳng mặn mà gì với niềm vui của CR7. Tờ Marca còn có kết luận kinh điển “Mùa nào CR7 có Pichichi thì Real có một số 0 to tướng!”.

Một kết luận có thể hơi phiến diện nhưng phản ánh đúng sự thật. Phải chăng những bàn thắng đó vượt mặt được M10, vượt mặt các tiền đạo khắp châu Âu và thế giới về số lượng, song chất lượng thì chẳng được là bao? Xét ở phía bên kia chiến tuyến, mùa giải này M10 không có cửa về mặt danh hiệu cá nhân khi để CR7 lấy hết.

Tuy nhiên, báo chí, người hâm mộ cả thế giới lại đang phát cuồng vì màn trình diễn ấn tượng ở cả giải quốc nội lẫn châu lục của siêu sao người Argentina. Messi từ lâu đã là cầu thủ nhận được những đánh giá cao chót vót của các HLV, các chuyên gia tầm cỡ, các huyền thoại và trên Castrol Manager cùng bảng cá cược của nhà cái William Hill.

Chuyện M10 có tài năng thiên bẩm không cần bàn cãi, nó là sự thật rành rành. Thế nên dấu ấn của M10 mùa này không chỉ nằm ở con số bàn thắng, mà nó nằm ở chất lượng mỗi lần anh ra sân những lần tổ chức tấn công, những đường kiến tạo cho đồng đội.

Một tiền đạo có cái chân trái điêu luyện, nhãn quan tinh tế, kỹ thuật cá nhân siêu đẳng và là biểu tượng của lòng trung thành với sắc áo của Barca. Số lượng bàn thắng với M10 chỉ là thứ yếu, cái anh cần là mục tiêu tập thể, mục tiêu đó được cụ thể hóa ở chức vô địch, ở những danh hiệu cao quý mà CĐV muốn đội bóng giành được.

Câu chuyện số lượng và chất lượng luôn là đề tài muôn thuở để người ta đưa ra bàn luận, đánh giá một cầu thủ, HLV, đội bóng. CR7 và M10 là hai cái tên sáng giá nhất của bóng đá đương đại, hai tiền đạo được người đời gọi là siêu nhân về những thành tích ấn tượng. Song những gì họ thể hiện, họ giành được lại không giống nhau, phải chăng điều đó xuất phát từ chính khả năng “gánh team” của mỗi người, từ chuyện đặt lợi ích cá nhân cao hơn lợi ích tập thể hoặc ngược lại.

Chỉ biết rằng cuộc đua quả bóng vàng 2015 gần như đã ngã ngủ, chuyện M10 giành lại danh hiệu số 1 này từ CR7 chỉ là vấn đề thời gian trao giải. Thực sự cảm thấy vui mà buồn cho CR7, còn đối với M10 đó là lòng ngưỡng mộ. Hy vọng mùa giải tới cuộc đua song mã sẽ hấp dẫn hơn, gay cấn hơn và có sự thay đổi về chất lẫn lượng, nhất là với CR7.

(Bạn đọc: Miss Huyền)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục