Sau vụ lùm xùm tự ý rời khỏi đại bản doanh đội tuyển Bồ Đào Nha và bay thẳng về Madrid, Cristiano Ronaldo được cho là đang chuẩn bị cho một màn tái xuất đầy bất ngờ. Mục tiêu tối thượng của siêu sao này không gì khác ngoài việc cán mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp ở "vũ điệu cuối cùng" với ĐTQG.
Trước đó, rạn nứt nổ ra khi Ronaldo phải khởi động rất lâu nhưng không được HLV Jorge Jesus tung vào sân ở trận thắng Na Uy 2-1. Anh tức giận đi thẳng vào đường hầm. Dù Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca đã tổ chức họp khẩn, sự cứng rắn của HLV Jesus trên truyền thông đã khiến Ronaldo dứt áo ra đi, để lại chiếc áo số 7 cho Rafael Leao trong trận Bồ Đào Nha thắng Đan Mạch 4-2.
Tuy nhiên, theo thông tin từ nhà báo Bồ Đào Nha Miguel Pereira, các bên đang nỗ lực hàn gắn để giúp Ronaldo hoàn thành giấc mơ vĩ đại, khi anh chỉ còn cách kỷ lục 1.000 bàn thắng vỏn vẹn 21 pha lập công.
Nhà báo Pereira chia sẻ chi tiết: "Vấn đề nằm ở 21 bàn thắng mà cậu ấy còn thiếu. Ronaldo thực sự muốn ghi bàn thắng cuối cùng đó trong màu áo Bồ Đào Nha, giống hệt cách Pelé từng tạo ra một buổi biểu diễn hoành tráng khi đạt cột mốc 1.000 bàn. Tôi nghĩ cậu ấy đang nhắm đến việc ghi bàn thắng đó vào cuối mùa giải trong một trận đấu của ĐTQG."
Chuyên gia này phân tích thêm về toan tính của CR7: "Cậu ấy kỳ vọng sẽ dễ dàng ghi 15-20 bàn trong mùa giải này cùng Al Nassr. Cậu ấy thực sự muốn tổ chức một bữa tiệc để vinh danh chính mình, tôn vinh cái tôi và lịch sử của bản thân với ĐTQG. Nếu chúng ta nói chuyện này ngay ngày hôm sau sự cố thì rất khó đánh giá, nhưng hiện tại tôi thực sự tin rằng điều đó sẽ xảy ra."
"Các nhịp cầu kết nối đang được xây dựng giữa ê-kíp của Cristiano, ê-kíp của HLV Jesus và FPF. Liên đoàn rất muốn có Cristiano vì sức hút truyền thông khổng lồ mà cậu ấy mang lại. Tôi tin chắc Cristiano sẽ trở lại cho màn 'vũ điệu cuối cùng' với tuyển Bồ Đào Nha vào cuối năm sau."













