Ronaldo lại từ chối gia hạn hợp đồng: Giờ chia ly sắp đến

15:45 Thứ tư 05/06/2013

Chỉ một ngày sau khi báo giới Madrid đăng tải chuyện Mourinho lôi kéo Ronaldo tới Chelsea, siêu sao người Bồ tiếp tục dội một gáo nước lạnh lên nỗ lực của Chủ tịch Perez trong việc giữ chân anh ở lại bằng tuyên bố: “Tôi sẽ không gia hạn HĐ”. Chưa thể khẳng định, CR7 sẽ chạy theo tiếng gọi của Mou. Chỉ biết rằng, các madridista đang hết sức lo lắng…

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

“Bố già” sốc nặng

“Cuộc thương lượng gia hạn HĐ giữa Real và Ronaldo vẫn tiếp tục bế tắc”. Đó là tiêu đề của bài viết trên trang nhất của tờ AS số ra ngày hôm qua. Vốn được xem là một trong những cơ quan ngôn luận của đội bóng Hoàng gia TBN, thông tin mà nhật báo có trụ sở Madrid đưa ra rõ ràng có nhiều cơ sở đáng tin cậy. Cụ thể hơn, trong thời gian trở về BĐN sau trận gặp Sociedad, Ronaldo đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với Chủ tịch Florentino Perez.

Cristiano Ronaldo

Không vòng vo, người nắm cương vị tối cao tại Bernabeu đề cập ngay đến việc thương thảo một bản HĐ mới dành cho CR7. Tưởng như đây là thời điểm thích hợp nhất để “Bố già” thuyết phục được Ronaldo kéo dài ràng buộc với đội bóng Galacticos. Và trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Đài Sadena COPE mới đây, Perez cũng tự tin khẳng định: “Dù có đội bóng nào trả 1 tỷ euro cũng không đời nào có chuyện không bán Ronaldo. Cậu ấy sẽ là cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới và treo giày ở Bernabeu”. Thế nhưng, vị Chủ tịch đầy uy quyền của Los Blancos đã bị sốc nặng, khi Ronaldo tiếp tục từ chối gia hạn HĐ.

Tiền không phải là tất cả

Trên thực tế, dù CR7 không ký HĐ mới, Real Madrid vẫn chẳng lo bị “cướp” mất cầu thủ quan trọng nhất của mình trong mùa Hè này nếu không muốn bán. Bởi HĐ hiện tại của Ronaldo vẫn còn thời hạn 2 năm. Nhưng vấn đề hiện tại của Real là chỉ giữ được đôi chân chữ không trói buộc được trái tim của siêu sao người Bồ. Theo phân tích của tờ AS, CR7 từ đầu mùa đã thể hiện rõ sự bất mãn đối với BLĐ, đặc biệt là Chủ tịch Perez. Ở trận gặp Granada, dù ghi bàn giúp Real giành chiến thắng, Ronaldo vẫn chẳng thèm ăn mừng rồi sau đó chỉ giải thích bằng vài từ cụt lủn: “Tôi buồn”.

Với bản tính không chịu thua kém người khác, việc 4 năm liền phải về nhì sau Messi trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng là điều khó chấp nhận. Đã vậy, CR7 cũng không được BLĐ Real đối xử tốt đẹp như những gì mà Barca dành cho Messi. Cộng thêm một mùa giải trắng tay trên mọi đấu trường, rõ ràng Ronaldo có hơn một lý do để cân nhắc về tương lai của mình tại Bernabeu. Hơn nữa, CR7 cũng chẳng thiếu bến đỗ mới. Từ nước Pháp, gã nhà giàu PSG đang vẫy gọi anh cùng mức lương… trên trời. Còn tại Premier League, M.U cũng sẵn sàng chào đón “đứa con xa xứ”. Đặc biệt, ông thày Mourinho đang tìm mọi cách để đưa Ronaldo về Chelsea. Điều đáng quan tâm hơn bây giờ có lẽ là điểm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp của CR7, chứ không phải là chuyện anh có ký HĐ mới với Real hay không…

Thanh Hà | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục