Ronaldo lại bị các culé "chơi bẩn" trong trận Clasico đêm qua

18:25 Thứ tư 27/02/2013

Lại một lần nữa đèn laser lại được sử dụng như một biện pháp bẩn thỉu và hèn hạ nhằm làm giảm hiệu quả thi đấu của các cầu thủ trên sân. Lần này là ở “thánh địa” Nou Camp của Barcelona với nạn nhân là những cầu thủ chiến thắng, Real Madrid, đặc biệt là Cristiano Ronaldo.

Không biết bao nhiêu lần trong trận đấu, Ronaldo đã phải “phớt tỉnh” trước ánh đèn laser màu xanh lục chiếu thẳng vào mặt, vào mắt mình từ một nhóm những kẻ vô ý thức trên các khán đài sân Nou Camp, trong tổng số 95 ngàn người đến xem trận Kinh Điển đêm qua.

Trong khi đó, các đồng đội của anh cũng không thoát được hành vi đáng xấu hổ này của các CĐV đội chủ nhà. Đúng là hành vi này không phải là một tội phạm hình sự hay dân sự gì, nhưng rõ ràng nó vi phạm cái gọi là “đạo đức thể thao” và làm xấu đi hình ảnh những culé đầy “lửa” và luôn “cháy” hết mình cùng đội bóng trong những năm qua. Điều đáng buồn là dạo gần đây, hành vi này không hề có dấu hiệu giảm đi mà còn có chiều hướng tăng lên.

Vốn là một công cụ sản xuất để giúp các giáo viên hoặc diễn giả dùng để chỉ hướng các vật thể trên bảng đen hoặc màn hình máy chiếu, giờ đây đèn laser đã trở thành một món “đồ chơi” ưa thích của nhiều người, trong đó có các cổ động viên bóng đá, để chọc phá người khác, điển hình là các cầu thủ trên sân.

Ronaldo đã bị chiếu đèn laser với tần số mỗi lúc một tăng kể từ phú thứ 57. Điều phi thường ở đây là dường như càng bị “anti”, càng bị phá quấy thì Ronaldo càng thi đấu thăng hoa hơn, và cú đúp anh lập vào lưới Pinto đã nói lên tất cả.

Tuy nhiên, đối với một số cầu thủ có khả năng tập trung kém hơn một chút, thì đây là một chiến thuật rất hiệu quả để ngăn họ thi đấu ở mức phong độ tốt nhất. Một ví dụ điển hình cho việc này chính là trường hợp của Lionel Messi ở San Siro hồi tháng Ba năm ngoái. Cầu thủ người Argentina đã bị chiếu laser liên tục, nhất là khi anh phải thực hiện những kỹ thuật đòi hỏi sự tập trung cao độ như đá phạt, sút bóng, lừa bóng,... Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 0-0.

Trong một trận thắng của Chelsea trước Everton năm 2011, Nicolas Anelka cũng đã từng sút hỏng một quả penalty vì lý do tương tự.

Với giá rẻ mạt, chỉ khoảng 10 bảng, bất kỳ ai cũng có thể sở hữu một chiếc đèn laser có tầm hoạt động lên đến gần 3 km. Lúc đầu những đèn màu đỏ thường được sử dụng để chọc phá các cầu thủ, nhưng dần chuyển sang màu xanh, do mắt người tỏ ra nhạy cảm với màu này hơn sắc đỏ.

Khi bị chiếu đèn, các cầu thủ thường có xu hướng “phớt” như Ronaldo, nhưng nói gì thì nói, việc bị một ánh đèn với cường độ lớn như vậy chiếu vào mắt không thể là một trải nghiệm dễ chịu gì được. Không lạ khi có nhiều cầu thủ không giữ được sự bình tĩnh và phong độ tốt nhất khi bị chọc phá bằng cách này trên sân.

Điều đáng nói là trong Luật 6, Điểm 1, Điều D trong nội quy sân Nou Camp đã quy định đèn Laser là một vật cấm đem vào sân.

Thiết nghĩ, các nhà làm bóng đá cần nghĩ ra những biệt pháp ngăn chặn tệ nạn này bùng phát thành một “nạn dịch” rộng lớn. Thử tưởng tượng một tương lai mà ai cũng cầm một chiếc đèn laser vào sân? Sân bóng đá sẽ không còn là một sân bóng đá nữa, mà sẽ biến thành một sàn nhảy disco!

Bạch Yên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục