![]() |
| Cristiano Ronaldo vừa được vinh danh là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Bồ Đào Nha. Ảnh internet |
Những điều làm được
Quả thật, trong hơn một thế kỷ qua, chưa có bất kỳ cầu thủ nào của Bồ Đào Nha có thể làm được những điều hơn Ronaldo. Thành tích đạt được với danh hiệu cá nhân qua 3 lần đứng trên bục cao nhất của QBV thực sự là quá thành công với Ronaldo. Eusebio và Figo, hai huyền thoại này cũng chỉ được một lần được vinh danh và cả hai đều kỳ vọng những hậu bối của mình sẽ tiếp nối bước thành công. Trong tất cả những hậu bối của Bồ Đào Nha, chỉ có Ronaldo làm được và làm hơn thế nữa.
Ronaldo đã gặt hái rất nhiều vinh quang ở những CLB mà anh có vinh dự được khoác áo. Ronaldo đã có những giây phút ngọt ngào với Man United, những ngày tháng trên đỉnh vinh quang với Real. Ronaldo cũng đã có rất nhiều danh hiệu đến nỗi anh đã làm thành một bảo tàng để lưu lại tất cả những điều vinh dự ấy. Danh hiệu cá nhân, vua phá lưới, QBV, Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA, vẫn miệt mài chinh phục kỷ lục ghi bàn. Còn gì để nói về một Ronaldo toàn năng như thế?
Điều quan trọng và may mắn nhất mà Ronaldo có được chính là việc anh được sinh ra và phát triển sự nghiệp trong điều kiện hiện đại của khoa học, từ thái độ tập luyện nghiêm túc và xung quanh Ronaldo, tất cả đều được cơ cấu để phục vụ anh vừa vì nhiệm vụ với màu áo vừa vì Ronaldo xứng đáng với điều đó. Hai huyền thoại Eusebio và Figo không may mắn với điều Ronaldo có được nên những gì mà hai ông cống hiến là không toàn diện bằng hậu bối của mình.
Và chưa làm được
Điểm chung của cả 3 huyền thoại này là chưa một lần đưa Bồ Đào Nha lên đỉnh của vinh quang. Những nỗi buồn đau đáu về một danh hiệu cấp đội tuyển vẫn mang bên mình đã làm cho cả 3 huyền thoại này thực sự không thể hài lòng. Bây giờ, chỉ còn một mình Ronaldo với những kỳ vọng của cả một dân tộc cho danh hiệu cao quý nhưng vẫn còn xa vời ấy để trở nên vĩ đại hơn nữa. Thành tích cấp CLB với Ronaldo có thể xem là quá thừa còn ở đội tuyển thì lại không có, đó có thể xem là dấu lặng trong cuộc đời của cầu thủ sắp bước sang tuổi 30 như Ronaldo.
World Cup chắc chắn sẽ là điều gì đó rất xa vì nếu Bồ Đào Nha được tham dự thì Ronaldo đã bước vào tuổi 33. Tuổi này không cho phép Ronaldo có những cú nước rút thần tốc, những pha bật cao đánh đầu, những pha qua người, những lần nhảy múa trên đôi chân lắt léo. Gần nhất, có lẽ là Euro 2016 mà ở nơi đó, Ronaldo sẽ cố gắng cháy lần cuối cho một danh hiệu cá nhân hoặc ngôi vô địch. Khó hay dễ? Thật ra là khó lắm bởi các đội tuyển khác không phải là tay mơ để Ronaldo và các đồng đội dễ dàng lên ngôi.
Chưa kể, Ronaldo cũng như các huyền thoại khác của Bồ Đào Nha đều không có duyên với những giải đấu cấp đội tuyển. Nói đâu xa, World Cup 2014 vừa qua, Ronaldo đã quá thất vọng để rời Brazil đấy thôi. Vì thế, dẫu cho đã vượt qua huyền thoại Eusebio và Figo để trở thành con người vĩ đại nhưng nếu không có một danh hiệu của cấp đội tuyển, Ronaldo vẫn để lại những tiếc nuối về một con người vĩ đại chưa thể hoàn hảo.
(Bạn đọc Su Bin)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















