Có lẽ rất lâu hoặc không bao giờ nữa bóng đá thế giới mới lại sản sinh ra một Ronaldinho thứ hai. Đúng như những biệt danh mà người hâm mộ đặt cho mình: Nhà ảo thuật gia, Cầu thủ có đôi chân ma thuật, Gã phù thủy... Tại trời Âu, mỗi nơi anh đặt chân đến đều đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng người hâm mộ.
![]() |
| Ronaldinho, anh và chỉ anh mà thôi. Ảnh: Internet. |
Thời kỳ còn ở đỉnh cao phong độ, mỗi trận đấu có anh thi đấu đều mang đến cho khán giả những niềm phấn khích khó tả, mới lạ. Phong cách và cách chơi bóng của anh cho đến thời điểm hiện tại chưa có ai có thể so sánh và “nhại” lại được. Ngay cả Lionel Messi, cầu thủ nổi tiếng là người có kỹ thuật cá nhân siêu việt cũng chưa thể sánh ngang độ “ngẫu hứng” mỗi khi có bóng trong chân. Messi dường như chỉ chơi bóng theo bản năng có sẵn, mỗi lần có bóng trong chân, thấy kẻ hở trước mắt là cầu thủ này tìm cách “trườn” qua từng đối thủ một, rồi cho họ “ngửi khói” nhờ vào thân hình nhỏ con của mình. Còn Rô Vẩu thì khác, dường như anh luôn chơi bóng với niềm cảm hứng bất tận của trái tim một người nghệ sĩ; anh có thể giữ bóng trong chân và chơi kiểu trò “mèo vườn chuột” trong khi có hai hoặc ba cầu thủ đứng nhìn mà hoàn toàn không biết anh sẽ ngoặt bóng đi hướng nào. Khi đang chạy với tốc độ cao, anh cũng có thể dừng bóng khi có đối thủ chạy cắt mặt và xoay người nhanh mà vẫn giữ chắc bóng trong chân (chiêu này C. Ronaldo làm được nhưng nói về độ ngẫu hứng và xoay xở điêu luyện trong một khoảng không gian hẹp thì chưa thể sánh ngang với anh được)... Nói không ngoa thì Ronaldinho có lẽ là đại diện ưu tú nhất cho lối chơi hào hoa của bóng đá xứ sở Samba nói riêng và Châu Mĩ la tinh nói chung từ trước đến nay.
Tài năng của anh là điều không cần phải bàn cãi. Trong đời cầu thủ anh đã có tất cả những danh hiệu cá nhân và tập thể cao quý mà bất cứ cầu thủ nào cũng ao ước. Nhưng có lẽ nếu Rô Vẩu biết “kìm” lại dù chỉ một phần cá tính quá lớn của mình thì có thể giờ đây anh đã có một vị trí sang trọng hơn nhiều trong làng bóng đã thế giới mà mãi về sau khó có ai có thể bì kịp. Nhưng biết thế nào được, đấng tạo hóa đã sinh ra anh và để anh chính là anh. Ngoài đời thường, Ronaldinho sống hoàn toàn theo bản năng, nghĩ sao anh nói vậy, thích làm gì anh làm vậy mà chẳng thèm quan tâm đến dư luận. Một trong những tính xấu đã khiến cho sự nghiệp cầu thủ của anh có đôi lúc thăng trầm đó chính là thói ăn chơi vô độ. Chính điều này đã khiến anh phải chia tay hai câu lạc bộ lừng danh là Barcelona và Milan trong tình cảnh dường như bị “hắt hủi” dù trước đó đã có những đóng góp lớn lao. Và ngay cả cái thân hình có phần nặng nề ở thời điểm hiện tại cũng đã tố cáo điều đó!
Ngay cả nguyên nhân cho đến thời điểm hiện tại chưa thể lấy được vợ cũng là do cái tôi quá cao ấy của bản thân. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh Globo TV, Rô Vẩu lý giải:"Rất khó để có bạn gái, bởi mọi thứ tôi làm hoặc liên quan đến tôi đều là tin nóng cho các báo đài...Tất nhiên, dù người ta có nói gì chăng nữa, tôi vẫn sẽ sống theo cách của mình, nhưng đôi khi, tôi cũng thấy phiền vì bị chú ý quá mức. Ai chả muốn sống bình thường như tất cả mọi người".
Đúng, anh không thể sống bình thường như tất cả mọi người được, bởi vì anh là Ronaldinho và chỉ có một Ronaldinho mà thôi!
(Bạn đọc: Hàn Sơn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















