
Casemiro sẽ chính thức chia tay sân Old Trafford vào cuối mùa giải này. Để lấp vào khoảng trống quá lớn đó, giới chủ INEOS đang khẩn trương tìm kiếm một người thừa kế xứng đáng. Cái tên nổi bật nhất vừa được đưa vào tầm ngắm là Bruno Guimaraes, tiền vệ 28 tuổi đang chơi cực kỳ nổi bật trong màu áo Newcastle.
Sự quan tâm của Man Utd không chỉ dừng lại ở mức cử tuyển trạch viên theo dõi. Ký giả Fabrizio Romano mới đây đã xác nhận trên kênh YouTube cá nhân rằng, một cuộc đàm phán cấp cao giữa MU và những người đại diện của Bruno đã diễn ra cách đây vài tuần.
Man Utd vốn có mối quan hệ làm ăn rất tốt với công ty quản lý của tiền vệ người Brazil. Dù vậy, Romano cũng nhấn mạnh khán giả cần thực tế rằng việc các đội bóng lớn gặp gỡ những tay cò sừng sỏ là chuyện bình thường. Từ lúc ngồi lại nói chuyện, thống nhất được điều khoản cá nhân cho đến khi thực sự ký hợp đồng vào mùa hè là một chặng đường còn rất dài.
Rào cản lớn nhất trong thương vụ này hiển nhiên là Newcastle. Đội chủ sân St James' Park coi Bruno là trái tim trong lối chơi của họ. Tiền vệ này hiện đang mang băng đội trưởng và bản hợp đồng của anh còn thời hạn đến tận năm 2028. Phía Newcastle chắc chắn sẽ không dễ dàng nhả người cho một đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí trong top 4. Romano cũng tiết lộ thêm, Newcastle sẽ làm mọi cách để giữ chân cả Bruno Guimaraes và Sandro Tonali.
Dù rất muốn có sự phục vụ của Guimaraes, đội ngũ chuyển nhượng tại Old Trafford cũng đủ tỉnh táo để chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng. Họ đang theo dõi sát sao phong độ của một vài tiền vệ trung tâm khác đang đá tại Ngoại hạng Anh. Những cái tên như Elliot Anderson, Carlos Baleba hay Adam Wharton đều đã được đưa vào danh sách rút gọn, phòng trường hợp cuộc đàm phán với đội trưởng Newcastle rơi vào bế tắc.













