Sau khi chính thức "đường ai nấy đi" với Enzo Maresca vì chuỗi thành tích bết bát và những mâu thuẫn không thể hàn gắn, Chelsea đang ráo riết tìm kiếm một thuyền trưởng mới.
Theo nhà báo Rudy Galetti, Chelsea không muốn đưa ra quyết định vội vàng nhưng đã khoanh vùng được hai cái tên sáng giá nhất: Marco Silva (Fulham) và Liam Rosenior (Strasbourg). Trong khi Silva gây ấn tượng với kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh và sắp hết hạn hợp đồng, thì Rosenior lại nhận được sự đánh giá cực cao từ nội bộ The Blues.
Chuyên gia săn tin Fabrizio Romano cũng xác nhận Liam Rosenior đang là ứng viên số một. Các cuộc thảo luận đang diễn ra tích cực, nhưng thương vụ này không hề đơn giản.
Romano nhấn mạnh rằng việc bổ nhiệm Rosenior sẽ kích hoạt một "hiệu ứng domino". Vì Rosenior đang dẫn dắt Strasbourg, đội bóng cũng thuộc sở hữu của BlueCo, nên việc đưa HLV 41 tuổi này về Stamford Bridge sẽ tạo ra khoảng trống lớn tại CLB nước Pháp.
"Nếu chọn Rosenior, BlueCo cần một giải pháp cho Strasbourg. Họ muốn bảo vệ dự án tại đó và đảm bảo Strasbourg cũng có một HLV giỏi. Đây chính là quân cờ domino quyết định thương vụ," Romano phân tích.
Đáng chú ý, Romano cũng dập tắt mọi tin đồn về những cái tên đình đám. "Hãy quên những siêu sao như Jurgen Klopp, Zinedine Zidane hay Jose Mourinho đi. Chelsea không tìm kiếm giải pháp đó. Oliver Glasner hay Cesc Fabregas cũng không nằm trong danh sách," ông khẳng định. Chelsea đang tìm kiếm một mảnh ghép phù hợp hoàn hảo với dự án thay vì một danh tiếng lẫy lừng.
Việc thay tướng giữa dòng vốn không phải là điều lạ lẫm tại Tây London. Trong quá khứ, những biến động trên băng ghế chỉ đạo, dù gây tranh cãi, đôi khi lại là tiền đề mở ra những chương thành công rực rỡ nhất cho The Blues. Để hiểu rõ hơn về truyền thống "vượt bão" để vươn tới đỉnh cao của đội bóng này, mời độc giả cùng nhìn lại Lịch sử đội bóng Chelsea: Con đường từ Stamford Bridge vươn ra chinh phục châu Âu.














